Kế hoạch tăng cường lực lượng của Lyon:

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 37 tháng trước 12 lượt xem

Ke hoach tang cuong luc luong cua Lyon:

(TTVN Online) - 1 ngày sau khi Karim Benzema được Real Madrid giới thiệu, Lyon cũng đang chờ đợi bản hợp đồng đầu tiên của họ trong mùa hè này, Lisandro Lopez, vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và chính thức ra mắt sân Gerland như là người thay thế Benzema.

Tuy nhiên, so với những gì đã mất đi (Juninho, Benzema và Kader Keita), Lopez rõ ràng mới chỉ là một phần trong kế hoạch “thay máu” của OL trước mùa giải 2009-2010. Vấn đề là OL đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục một số mục tiêu đến với họ, đặc biệt liên quan tới khía cạnh tài chính.

Vài năm trở lại đây, Chủ tịch Jean-Michel Aulas của OL nổi lên là một tay “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng. Nhờ những thành công của OL tại Ligue 1 (7 lần vô địch liên tiếp) cũng như sự xuất hiện đều đặn của họ tại Champions League, Aulas đã kiếm được bộn tiền từ những phi vụ bán cầu thủ vào những thời điểm nhạy cảm của thị trường. Michael Essien được bán cho Chelsea vào năm 2005 với giá 37 triệu euro. 1 năm sau, tới lượt Mahamadou Diarra đến Real Madrid với giá 26 triệu euro. Đến hè 2007, sự ra đi của Florent Malouda (Chelsea), Eric Abidal (Barcelona) và Tiago Mendes (Juventus) mang về cho Aulas 47,8 triệu euro. Năm ngoái, Hatem Ben Arfa rời Gerland để gia nhập Marseille với giá 14 triệu euro. Và mới đây nhất, Real phải bỏ ra 35 triệu euro để có Benzema.

Nhưng khi lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử OL đã lần lượt được Aulas... quy thành tiền, thì chính ông chủ của đội bóng vùng Rhône-Alpes lại đang phải nếm trải tình cảnh “gậy ông, đập lưng ông” khi OL buộc phải tăng cường lực lượng. Ở đây, hầu như tất cả các đội bóng có cầu thủ mà OL quan tâm, đều đang tìm mọi cách ép giá đối với Aulas. Và trong một lần hiếm hoi, OL đang “bất động” trước không khí mua bán nhộn nhịp tại OM, Bordeaux hay Paris SG.

Chủ tịch Jean-Michel Aulas của OL

Tất nhiên, OL cũng đã tìm được một người lấp chỗ trống của Benzema. Nhưng trên thực tế, Aulas ít nhất đã bị Porto... móc túi khoảng 5 triệu euro trong vụ chuyển nhượng chân sút người Argentina, Lopez (24 triệu euro, chưa kể tối đa 4 triệu euro tiền thưởng). Cái giá mà OL phải trả cho Lopez là cao hơn rất nhiều so với mức thương lượng ban đầu (18 - 20 triệu euro).

Đến những ngày gần đây, OL cũng đã bị Nice từ chối bán lại tiền đạo Loic Rémy với giá 11 triệu euro cộng thêm Anthony Mounier (cầu thủ chạy cánh này có giá 5 triệu euro trên thị trường). Như vậy, chỉ 1 năm sau khi rời chính OL với giá 8,5 triệu euro, Rémy giờ đã được định giá cao gần gấp đôi. Hay đúng hơn, Nice đang ép giá OL.

Tương tự như vậy là với mục tiêu Michel Bastos. Tiền vệ người Brazil của Lille có giá thực tế vào khoảng 10 triệu euro, nhưng khi OL tiếp cận, đội bóng miền Bắc hét “18 triệu euro”.

OL đang nóng lòng tìm thêm tối đa 3 cầu thủ nữa trước lúc thị trường đóng cửa, trong đó có 1 tiền đạo. Nhưng có vẻ như sau khi đã chi 24 triệu euro cho Lopez, khoản tiền thu lại từ vụ bán Benzema và Keita (8,5 triệu euro, sang Galatasaray) khó có thể giúp cố vấn Bernard Lacombe và HLV Claude Puel hoàn tất kế hoạch.

Họ lại móc túi Aulas...

Từ khóa liên quan

Tên người
Đơn vị
Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang