Hôm qua 19/7, ông Terry Harvey, người bạn lâu năm của gia đình Jackson đã tiết lộ với tờ News of the World rằng: “Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng Michael Jackson chết vì quá liều Diprivan, một loại thuốc giảm đau cực mạnh cùng với rất nhiều loại thuốc giảm đau khác trong dạ dày của cậu ấy. Ngoài ra còn có chi chít những vết tiêm ở cổ và toàn thân cậu ấy nữa. Tất nhiên có người làm điều này.".
Ông Terry nói thêm: “Gia đình Michael đang hợp tác với Cơ quan bài trừ Ma túy thuộc Bộ tư pháp Mỹ (DEA) và Cục cảnh sát Los Angeles để tìm ra bác sỹ nào là người kê đơn những loại thuốc đó cho Michael”.
Cảnh sát điều tra cũng trong hôm qua đã nói với gia đình Michael rằng họ sẽ tìm ra một hoặc vài kẻ đã đang tay sát hại ông hoàng nhạc Pop trong vài ngày tới.
Tuần trước, chị gái La Toya Jackson đã khẳng định với hãng tin News of the World rằng Michael đã bị giết. Bà La Toya còn khẳng định rằng có cả một âm mưu đằng sau cái chết của Michael Jackson và bà biết ai là người sát hại em trai mình.
Đan Khanh - (theo NOTW)