Mặc dù sở hữu 1 vẻ đẹp đầy cuốn hút và gợi cảm nhưng ngoài đời, Karmen Pedaru là 1 tomboy chính hiệu. Cô gái 19 tuổi người Estonia này đã từng có tham gia đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong hơn 1 năm, trước khi từ bỏ để theo đuổi nghề người mẫu.
Dấu ấn đầu tiên của Karmen trên làng thời trang là tháng 6/2006, khi cô xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue. Sau đó là lần ra mắt trong show diễn của Christopher Kane mùa Xuân 2007.
Nhưng phải chờ đến năm 2008, khi Karmen có mặt trong buổi diễn của những tên tuổi lớn như Marc Jacobs, Donna Karan hay Dries Van Noten, sự nghiệp của Karmen mới thực sự cất cánh.
Cũng trong năm này, Pedaru được trang web models.com bình chọn là 1 trong 10 gương mặt mới ấn tượng nhất năm.
Mời các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của tạp chí W với Karmen Pedaru (tháng 11/2009):
Hình như chị có nỗi ám ảnh đối với các nha sĩ?
Đúng vậy. Nỗi ám ảnh đó bắt nguồn từ khi tôi còn nhỏ. Khi đó, mỗi lần có chiếc răng lung lay là tôi lại phải nhổ chúng đi bằng những sợi chỉ. Cảm giác đó thật kinh khủng.
Chị thích đồ ngọt?
Ồ phải. Tôi thích tất cả các loại bánh và chocolate. Nhưng tôi lại ghét bất kỳ loại bánh hay kẹo nào có hạnh nhân ở bên trong. Đối với tôi, người có thể làm ra những chiếc bánh quy ngon nhất chính là Karlie Kloss. Bạn sẽ không thể chê điều gì khi được nếm món bánh quy chocolate của Karlie.
Chị có thường chơi thể thao hay không?
Ông tôi là 1 vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Cha tôi cũng là 1 người chơi thể thao cừ khôi. Chính vì thế, ngay từ năm lên 6, tôi đã bắt đầu được làm quen với bóng rổ. Sau đó, tôi có chơi bóng đá và bóng ném. Đã từng có thời gian, tôi tập luyện 3 lần trong ngày. Tôi cũng đã học khiêu vũ trong 4 năm. Nhưng tôi không thực sự gắn bó với 1 môn thể thao nào, bởi lẽ chúng quá nhạt nhẽo đối với tôi.
Chị nhớ điều gì nhất ở Estonia?
Những món ăn của bà tôi! Bà là 1 đầu bếp cừ khôi, mọi thứ bà nấu đều ngon tuyệt!
Điều gì ở New York đã trở nên thân quen với chị?
Nhà hàng ưa thích của tôi là Lure. Ở đó, họ có món hàu ngon nhất thế giới. Nhà hàng Patisserie des Ambassade cũng rất tuyệt.
Sở thích của chị là gì?
Tôi thích vẽ. Nhưng chưa bao giờ tôi cho mọi người xem những bức vẽ của mình.
Ngoài Karlie (Kloss), chị còn thân với người mẫu nào khác không?
Tôi cũng rất yêu quý Abbey Lee (Kershaw) và Freja (Beha Ericksen). Họ đều là những cô gái rất thú vị.
Chị làm cách nào để căn bằng giữa công việc bận rộn của 1 người mẫu và cuộc sống riêng tư?
Tôi không bao giờ lẫn lộn giữa cuộc sống riêng và công việc. Khi ở bên người yêu hoặc bạn bè, chúng tôi không bao giờ nói về thời trang. Đối với họ, lúc đó, tôi chỉ là 1 cô gái 19 tuổi như bao người khác.
Và nghe Karmen Pedaru tự nói về mình:
Tự giới thiệu
Tên tôi là Karmen Pedaru, sinh năm 1990. Tôi sinh ra và lớn lên ở Kehra, Estonia. Tôi đã làm người mẫu được vài năm và may mắn, công việc của tôi đang tiến triển tốt.
Đam mê
Thể thao. Tôi đã từng tham gia đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Estonia. Tôi chơi ở vị trí thủ môn. Tôi cũng rất thích tennis và luôn chơi mỗi khi có thời gian.
Tuổi thơ
Tôi đã từng mơ trở thành 1 nha sĩ. Nhưng bây giờ, đó lại là nỗi sợ hãi của tôi!
Điện ảnh
Tôi thích tất cả những bộ phim có Bruce Willis hay Cameron Diaz.
Bên trong túi xách
Giấy tờ, chìa khóa nhà, son bóng, chiếc điện thoại BlackBerry và rất, rất nhiều kẹo!
Quan niệm về tiền bạc
Tiền không phải là điều thiết yếu trong cuộc sống. Có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc!
Thành phố yêu thích
Paris. Nơi đó thật tuyệt vời.
Đồ ăn yêu thích
Pizza, pasta và McDonald's.
Những điều yêu thích
Nhà hàng: Tất cả các nhà hàng sushi
Hoa: Hồng nhung
Ngày trong tuần: Thứ 6
Vị kem: Táo
Màu sắc: Đen
Thể thao: Bóng đá và bóng ném
Thành phố: Vasalemma (Estonia)
Mùa hè hay mùa đông? Hè.
Chocolate hay vanilla? Vanilla
Rock hay Pop? Rock
Giày cao gót hay đế bằng? Đế bằng
Ngày nghỉ lý tưởng: xem phim và ngủ
Nơi tuyệt vời nhất mà bạn đã tới: Bali
Nơi muốn đến nhất: Australia
Chương trình truyền hình phải xem hàng tuần: Friends
Nước hoa: Dolce & Gabbana, The One
Karmen Pedaru
Ngày sinh: 10/5/1990
Chiều cao: 1m78
Số đo: 84 - 60 - 90

















































