Karl Lagerfeld chỉ khoái yêu 'đực rựa'

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 28 tháng trước 173 lượt xem

Karl Lagerfeld chi khoai yeu 'duc rua'

(24h) - ‘Đối tác’ của Karl tóc bạc không phải những chân dài mướt mát với bộ ngực mềm như nhung mà lại là các anh chàng cơ bắp cuồn cuộn...

Karl Lagerfeld nhà thiết kế tài ba nhất nhì lịch sử thời trang đã khiến dân tình ‘sởn da gà’ khi chia sẻ về những cái thú sex của mình.

76 tuổi nhưng tay thợ may cao cấp (theo nguyên văn lời ông miêu tả về nghề của mình) vẫn tự tin rằng mình cực kỳ cường tráng, luôn sẵn sàng cho các cuộc truy đuổi tình ái. Tuy nhiên, ‘đối tác’ của Karl tóc bạc lại không phải những chân dài mướt mát với bộ ngực mềm như nhung là lại các anh chàng cơ bắp ‘ngồn ngộn’.

Theo như ông trùm thời trang này thì việc ‘mây mưa’ với các vệ sỹ cao cấp an toàn và thú vị hơn rất nhiều so với việc ‘qua lại’ với những người ông thực sự yêu. Mặt khác, những cuộc vui thoáng qua cùng những anh chàng này thực sự làm ông hứng khởi hơn và dẻo dai hơn với gái làng chơi.

Nhà thiết kế đã đi vào lịch sử bày tỏ mình có niềm đam mê bất tận với các anh chàng cơ bắp, to cao.

Những tiết lộ ‘thẳng thừng’ này được Karl Lagerfeld chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vice. ‘Tay chơi’ 76 tuổi này cũng ‘nhấp nháy’ với độc giả rằng những ngôi sao nam của dòng phim cấp ba rất hấp dẫn và điển trai. Họ là những anh chàng ngọt ngào, tận tụy và đầy mãnh liệt.

Karl nói:“Tôi thực sự thích ngắm nhìn những ngôi sao phim khiêu dâm. Hầu như họ đều xuất thân từ những hoàn cảnh éo le, khó khăn nên họ rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, tu chí làm ăn và khá ngọt ngào.”

“Riêng cá nhân thì tôi thích những vệ sỹ cao cấp. Tôi không thích qua đêm với những người mình yêu. Bởi thành thực mà nói khi cặp với 1 ai đó tức là mình không chỉ được nhận mà phải cho rất nhiều. Mà thời gian và sức khỏe của tôi thì chẳng rủng rỉnh đến thế.”

'Sở hữu' vô số những mỹ nhân lừng danh thế giới nhưng Kark tóc trắng lại rất dửng dưng.

Trong cuộc phỏng vấn nhà thiết kế chính của Chanel cũng thổ lộ rằng ông đã từng chống đối lại việc kết hôn đồng giới. Karl nói: “Tôi phản đối vì 1 lý do hết sức đơn giản. Những năm 60 của thế kỷ trước mọi thứ khác hơn bây giờ rất nhiều. Khi ai đó nhìn thấy các cặp tình nhân đồng giới hôn nhau ngoài đường là họ sẽ phỉ nhổ và khinh bỉ như quái vật.”

“Khi còn là đứa trẻ, tôi từng hỏi mẹ về chuyện đồng tính luyến ái. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ tân tiến và có tầm suy nghĩ khá hiện đại. Bà nói rằng chuyện ấy cũng giống như màu sắc của mái tóc. Chẳng có vấn đề gì to tát cả. Có người tóc vàng nhưng có người tóc đen. Đó quả là những quan đểm phóng khoáng và lành mạnh.”

Nhà thiết kế tài ba cũng nêu lý do vì sao ông luôn mang kính đen. Karl gọi nó là ‘tấm mạng che’ của mình. Nó tương tự giống mạng che mặt của phụ nữ hồi giáo.

Cũng dễ hiểu vì ông là nhà thiết kế thời trang với máu nghệ sỹ đầy mình.

Ông nói: “Kính râm như 1 tấm mạng che của đàn ông. Tôi bị chứng cận thị nhẹ. Ai đó bị cận thị, họ bỏ kính ra và nhận thấy rằng mọi thứ mờ ảo, đáng yêu, hấp dẫn hơn thực tế rất nhiều.”

Lagerfeld đã từng rất ‘điên tiết’ với 1 nhà báo nữ khi cô yêu cầu ông bỏ kính ra trong cuộc phỏng vấn.

Karl kể lại rằng: “Cô ta mặc 1 chiếc áo len mỏng dính và xuyên thấu. Cô ta có đầu ngực khổng lồ và cũng mặc chiếc áo lót màu đen to ngoại cỡ.”

“Cô ta yêu cầu tôi bỏ kính vì nói rằng như vậy là bất lịch sự. Tôi hỏi lại cô ra rằng tôi có thể yêu cầu cô ta bỏ áo lót ra không.” Ông trùm ‘hậm hực’ tiếp chuyện.

Nhà thiết kế khó tính cũng nói thêm rằng mình ghét liên lạc với bất cứ ai bằng điện thoại. Ông thích dùng máy fax hơn. Karl thường xuyên đàm đạo và làm ăn cùng tổng biên tập của Vogue, Anna Wintour bằng fax. Theo ông, fax chính là chứng cứ để ông có thể ‘mắng mỏ’ ai đó nếu trễ hẹn, sai việc, nhầm giờ. Quả đúng là tinh thần thép của người Đức!

76 tuổi nhưng tay thợ may cao cấp vẫn tự tin rằng mình cực kỳ cường tráng, luôn sẵn sàng cho các cuộc truy đuổi tình ái.

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Động từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang