Do Palermo, đội đang tạm chiếm vị trí thứ tư và thăng hoa gần đây, bất ngờ thua 0-2 trong trận derby đảo Sicilia với Catania, Juventus sẽ vươn lên san bằng cách biệt về điểm số với đối thủ này (cùng 51 điểm) nếu thắng trên sân Udinese trong trận đá muộn nhất vòng 32 Serie A hôm qua. Tuy nhiên, với kết quả thua 0-3, thầy trò Zaccheroni đã bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời ấy. Thay vì thắp lại lửa hy vọng, Juventus lại lún sâu hơn một chút vào tuyệt vọng. Dù đứng thứ bảy, chỉ kém top 4 đúng 3 điểm, cái cách họ bất lực trước Udinese cho thấy "Lão bà" không có nhiều hy vọng tranh chấp vị trí thứ tư, nếu không có những đột biến thần kỳ về chuyên môn từ giờ đến cuối mùa.
Trên sân Friuli hôm qua, những thử nghiệm không ưng ý xoay quanh Giovinco và Candreva khi Diego vắng mặt khiến HLV Zaccheroni bất ngờ chọn sơ đồ 4-4-2 cho đội hình xuất phát. Diễn biến những phút đầu trận cho thấy sự lựa chọn này ít nhiều hợp lý. Juventus chơi tấn công rất chủ động và nhanh chóng lấn lướt. Sự di chuyển tích cực của Amauri ở tuyến trên và những pha đánh biên liên tục ở tốc độ cao giúp họ tạo sức ép rất lớn về phía cầu môn Udinese.
Nhưng khi còn chưa kịp cụ thể hóa ưu thế ấy, Juventus đã bị thủng lưới ở phút thứ 9. Đã thành một thông lệ đến nhàm chán mùa này, hàng thủ của "Lão bà" một lần nữa lại mắc lỗi khi sập bẫy việt vị hơi muộn, gián tiếp giúp Di Natale thoát xuống đón đường chuyền của Pasquale. Cú ra chân sau đó của tiền đạo đội trưởng Udinese đưa bóng tìm đến cột dọc và nhưng Alexis vẫn kịp có mặt để xử lý khéo loại De Ceglie trước khi đưa bóng vào lưới. (Xem Clip)
Bàn thua càng khiến Juventus tấn công dữ dội hơn. Với Del Piero và Camoranesi chơi năng nổ, rất chịu khó di chuyển, đội khách đẩy hàng thủ chủ nhà vào thế chống đỡ chật vật. Cơ hội ăn bàn vì thế đến với Juventus không ít, nhưng trong ngày thi đấu kém cỏi, các pha kết thúc của họ đều đi thiếu chính xác. Cơ hội đáng kể nhất của Juventus trong hiệp một lại đến từ một pha đá phạt trực tiếp ở phút 24, nhưng Del Piero lại bị thủ môn Handadovic xuất sắc từ chối.
Trong khi đó, Udinese tiếp tục trung thành với đấu pháp phòng ngự phản công. Họ kiên nhẫn chứng kiến đối thủ dồn ép rồi tìm cơ hội từ những tình huống hàng thủ Juventus mắc sai sót. Họ suýt ghi bàn thứ hai ở phút cuối hiệp một với cú sút xa búa bổ của hậu vệ trái Pasquale. Chỉ nhờ nỗ lực bay người cứu thua tuyệt vời của thủ môn Manninger, Juventus mới thoát thua trong pha bóng này. Nhưng sự kiên nhẫn của Udinese rồi cũng được đền đáp ở phút 65. Chỉ sau hai đường chuyền, bóng đã được đưa lên tuyến đầu cho Alexis tăng tốc, đối mặt với Manninger. Cú kết thúc của Alexis không thắng được thủ môn người Áo, nhưng Pepe tiếp ứng kịp thời, kết thúc gọn gàng, nhân đôi tỷ số cho Udinese. (Xem Clip)
Thế trận bế tắc buộc Zaccheroni phải điều chỉnh khi lần lượt tăng cường Iaquinta rồi Giovinco cho mặt trận tấn công. Nhưng những thay đổi ấy cũng chẳng thể giúp "Lão bà" cải thiện tình hình khi hàng công của họ vẫn thi đấu lúng túng, rời rạc và cạn kiệt ý tưởng. Trong khi đó, vẫn bằng những pha phản công đơn giản, Udinese đều đặn tạo cơ hội cho họ và ghi bàn thứ ba ở phút 75. Sự yếu kém của cả hệ thống phòng ngự Juventus cũng là một lý do dẫn tới pha làm bàn này khi để 4 cầu thủ Udinese thoải mái phối hợp từ cánh phải ở gần giữa sân, qua 5 chạm trước khi Di Natale tung cú dứt điểm chìm và hiểm ở mép trong vòng cấm. (Xem Clip)
Đội hình thi đấu:
Udinese (4-4-2): Handanovic - Ferronetti (Badu 79), Zapata, Lukovic, Pasquale - Isla, Inler (Sammarco 48), Asamoah, Pepe - Sanchez, Di Natale (Flores 81)
Juventus (4-4-2): Manninger - Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie - Camoranesi (Giovinco 66), Sissoko, Felipe Melo (Candreva 87), Marchisio - Amauri, Del Piero (Iaquinta 60)
Bàn thắng: Alexis 9', Pepe 65', Di Natale 75'.
Trước đó, trong một trận đáng chú ý khác, Milan cũng chơi chật vật trên sân Cagliari nhưng vẫn ra về với phần thắng 3-2 và tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ sự thống trị của Inter.
Đây là trận đấu mà hệ thống phòng thủ của đội khách tiếp tục mắc những sai sót nghiêm trọng khiến họ lắm phen hú vía và phải lĩnh hai bàn thua có phần ngớ ngẩn. Đầu tiên là tình huống Ragatzu tận dụng triệt để việc các hậu vệ Milan bị hút về hướng Conti để dứt điểm gọn ở phút 17. Đến phút 32, tới lượt các tiền vệ phòng ngự Milan chơi như mộng du đẩy cặp trung vệ Thiago Silva - Favalli vào thế 2 chọi ba với các cầu thủ chủ nhà trước khi Matri ghi bàn.
Nhưng nhờ sự trở lại của Ronalidnho và Pirlo, mặt trận tấn công của Milan như lột xác so với trận hòa tẻ nhạt với Lazio ở vòng trước. Và đây chính là chất xúc tác giúp thầy trò HLV Leonardo mở ra chiến thắng ở Cagliari hôm qua. Phút thứ 7, Borriello mở tỷ số cho Milan bằng cú sút nhanh vào góc gần sau khi được Seedorf dọn cỗ. Xen giữa hai bàn thắng của Cagliari, Huntelaar, trận này đá tiền đạo phải, tỏa sáng với cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1 sau pha phối hợp với Borriello.
Hàng công Milan khởi sắc trở lại, nhưng may mắn cũng góp tiếng nói quan trọng vào chiến thắng của Milan hôm qua khi nó là tác nhân chính trong tình huống họ ghi bàn thứ ba. Từ một pha lên tham gia tấn công bên cánh phải, hậu vệ Abate căng ngang vào vòng cấm, làm thủ môn Marchetti vất vả cản phá. Trong nỗ lực lùi về tiếp tứng, trung vệ Astori đã để bóng chạm người rồi đi thẳng vào lưới nhà.
Nhờ trận thắng này, Milan có 63 điểm và tiếp tục đuổi sát phía sau Roma và Inter, những đội xếp trên với 2 và 3 điểm nhiều hơn.
Đội hình thi đấu:
Cagliari (4-3-3): Marchetti - Pisano, Canini, Astori, Agostini - Biondini (Larrivey 83), Conti, Lazzari (Dessena 63) - Cossu; Matri, Ragatzu (Jeda 73)
Milan (4-3-3): Dida - Abate (Oddo 87), Thiago Silva, Favalli, Antonini - Seedorf, Pirlo (Gattuso 73), Ambrosini - Huntelaar (Zambrotta 60), Borriello, Ronaldinho.
Bàn thắng: Ragatzu 17', Matri 32' - Borriello 7', Huntelaar 19', Astori phản lưới nhà 38'.
Minh Kha

