Cuộc khủng hoảng diễn ra ở Olympico vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sau khi thảm bại 1 - 4 trên sân của Fulham và trắng tay ở đấu trường châu Âu, tham vọng có mặt ở Champions League mùa giải năm sau của Bà đầm già lại bị giáng một đòn mạnh với thất bại 0 - 1 trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sampdoria.
Juventus không thể bào chữa cho thất bại này vì họ hơn hẳn đội chủ nhà về mọi mặt. Thêm vào đó, thất bại ở Europa League khiến Juventus chỉ còn một mục tiêu phấn đấu và họ có lực lượng, cũng như đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Tuy nhiên, trong một đêm thăng hoa cùng đội chủ nhà, Cassano khiến Juventus phải về tay trắng.
Nhập cuộc với quyết tâm cao, Juventus liên tục tổ chức những đợt tấn công dồn dập và đẩy Sampdoria về phần sân nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà dường như đoán được ý đồ chơi tấn công phủ đầu của Juventus nên họ phòng ngự rất chủ động và chặt chẽ.
Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp một, Juventus chiếm lĩnh thế trận nhưng cơ hội ăn bàn tốt nhất lại thuộc về Sampdoria. Phút 35, hai pha đánh đầu liên tiếp của Lucchini và Cassano buộc Chimenti phải đứng nhìn, nhưng Marchisio đã băng về phá bóng ngay trên vạch cầu môn.
Thế trận trong hiệp hai không thay đổi, Juventus vẫn thể hiện lối đá bế tắc và thiếu sinh khí. Trong khi đó, Sampdoria càng chơi càng hay.
Phút 76, nhận đường chuyền từ Mannini, Cassano khống chế một nhịp rồi bất ngờ tung cú vuốt bóng từ khoảng cách ngoài 30m. Bóng cuộn vào góc cao khung thành Juventus, khiến pha bay người của Chimenti trở thành vô nghĩa.
Thời gian còn lại khá nhiều, song mọi nỗ lực tìm bàn gỡ của Juventus trở nên vô vọng và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Chimenti, đội khách còn phải nhận thêm bàn thua nữa sau các pha dứt điểm của Manini và Testardi ở những phút cuối trận.
Thất bại này khiến Juventus tụt xuống vị trí thứ sáu va cơ hội dự Champions League xa vời hơn khi khoảng cách giữa họ và Roma đã là chín điểm.
Trong khi Inter không thể giành chiến thắng, phía bên kia còn lại của thành Milan, AC Milan cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà để vươn lên ngôi đầu bảng.
Cách đây hai tháng, khoảng cách giữa Milan và Inter vẫn còn 10 điểm và khó ai nghĩ rằng, cơ hội lại đến với các học trò HLV Leonardo. Tuy nhiên, sự xuống dốc khó hiểu của Inter giúp Milan có cơ hội vươn lên ngôi đầu trong 16 tháng qua.
Dẫu vậy, mệnh lệnh buộc phải thắng khiến Milan chơi có phần bế tắc và thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Và, bất ngờ xảy ra khi Napoli có bàn mở tỉ số.
Phút 13, Lavezzi phá bẫy việt vị, băng xuống rồi chuyền ngược bóng lên. Pha va chạm giữa Oddo và thủ thành Abbiati, giúp Campagnaro có cơ hội và anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Bất ngờ bị dẫn bàn, Milan dồn lên tấn công ào ạt và những nỗ lực của Rosoneri được đền đáp với bàn thắng gỡ hòa của Inzaghi ở phút 26. Tuy nhiên, lối chơi của Milan vẫn không được cải thiện, trong khi Napoli phong tỏa mọi ngã đường đến khung thành De Sanctis.
Cơ hội tốt nhất để Milan nâng tỉ số lên 2 - 1 đến ở phút 59. Ronaldinho vượt qua sự truy cản của Cannavaro, chuyền như đặt để Inzaghi băng lên dứt điểm. Rất tiếc cho Milan, thủ thành De Sanctis đã chơi xuất sắc trong tình huống cản phá.
Thời gian còn lại của trận đấu khá nhiều, song Milan không thể tận dụng thành công cơ hội và đành chấp nhận rời sân với chỉ một điểm.
Như vậy, ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Inter Milan với 60 điểm sau 29 trận, Milan xếp sau với một điểm ít hơn, trong khi Roma vững vàng ở vị trí thứ ba sau trận thắng thuyết phục 4 - 2 trước đội khách Udinese.
