Phát biểu với nhật báo L'Equipe, Secco nói rằng, hiện Juventus vẫn chưa hề nhận được lời đề nghị từ Milan và nếu có thì họ cũng sẽ từ chối. Theo ông, khả năng Trezeguet chuyển tới một đội bóng ngoài Italia vẫn thực tế hơn cả.
Như vậy, sau Edin Dzeko, Luis Fabiano, một mục tiêu tiếp theo của Milan cho hàng tấn công đã bị từ chối dù chưa chính thức vào cuộc. Trước đó, HLV Leonardo đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Trezeguet, còn phó chủ tịch Adriano Galliani đã tiếp xúc với người đại diện Antonio Caliendo. Thậm chí Caliendo còn háo hức chờ một cuộc thương lượng với Rossoneri và khẳng định Trezeguet sẵn sàng giảm lương để được tới sân San Siro. Tuy vậy, trong khi Milan vẫn còn tỏ ra dè dặt đối với việc tiếp cận những mục tiêu mới sau vụ Fabiano thất bại thì Juventus cũng phải tự quyết định cho mình. Secco đã nói đến khả năng bán Trezeguet, nhưng trước tiên ông sẽ dành sự lựa chọn cho tiền đạo người Pháp. Hơn nữa, điều dễ hiểu là Juventus không muốn một trong những đối thủ cạnh tranh tại Serie A giành được cầu thủ của mình. Thế nên, giải pháp tốt nhất là tiến hành thương lượng với các đội bóng nước ngoài, chẳng hạn như Lyon hay Marseille. Trong trường hợp Trezeguet vẫn ở lại thì đó cũng không phải là điều quá tệ bởi những trận giao hữu mùa hè đã chứng tỏ anh đang tìm lại bản năng ghi bàn của mình.
Liên quan đến Juventus, một tin không vui cho HLV Ciro Ferrara là tiền vệ Mohamed Sissoko vẫn chưa phục hồi chấn thương. Anh thừa nhận mình chưa sẵn sàng để trở lại tập luyện và thi đấu khi vết đau do gãy xương ở bàn chân trái hồi tháng 3 cần có thêm thời gian để bình phục hẳn.