Quả thực, chẳng ai ngờ Juventus lại phơi áo trên sân Craven Cottage vì Bà đầm già bước vào trận này bằng chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Thậm chí, thuận lợi của Juve còn được nhân thêm khi Trezeguet đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0 từ phút thứ 2. Thế nhưng, Bianconeri vẫn thua tan tác với 4 lần thủng lưới cùng hai chiếc thẻ đỏ của Cannavaro (phút 26), Zebina (phút 90+1) và bị loại với tổng tỷ số 4-5.
Sau trận đấu, HLV Zaccheroni không đưa ra nổi lời giải thích cho thất bại. Vì dù Fulham từng loại ĐKVĐ UEFA Cup Shakhtar ở vòng trước, thì đội bóng này vẫn quá nhỏ bé bên cạnh Bianconeri. Nhưng cây bút Riccardo Pratesi (tờ La Gazzetta dello Sport) thì khẳng định: “Juve đã tự thua vì họ không đủ khát vọng chiến thắng”.
Nhận định này thực ra không mới. Bốn hôm trước, "bố già" Luciano Moggi, cựu Tổng giám đốc Juventus, nói : “Đã đến lúc Juve phải cải tái thiết. Họ đang xây dựng một đội hình tồi”. Và Moggi cũng đúng. Vì Juve đang mắc quá nhiều sai lầm nhân sự. Mùa này, họ đẩy đi các tài năng trẻ Molinaro, Marchioni và Criscito, những người bây giờ đang tỏa sáng ở CLB mới, để tiếp tục dựa vào đám “lão tướng” hết thời như Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Grosso, Salihamidzic hay Cannavaro… Trong khi đó, các tân binh đắt giá của Juve cũng gây thất vọng. Poulsen, Amauri, Caceres chơi vật vờ suốt từ đầu mùa. Melo được trao giải "Thùng rác vàng". Diego cũng sa sút. Ngôi sao người Brazil mới có vẻn vẹn 5 bàn và 6 đường kiến tạo sau 26 trận, một hiệu suất tồi so với ngày anh còn khoác áo Bremen.
Thế nên, không lạ khi đội hình “cọc cạch” ấy của Bianconeri bị đánh bật khỏi tốp 4 Serie A rồi gục ngã trước những đối thủ giàu quyết tâm như Bordeaux, Fulham tại châu Âu. Và có lẽ, nếu Juve không làm “cách mạng nhân sự” triệt để ở mùa tới, họ sẽ còn nhận thêm nhiều thất bại muối mặt như trận cầu rạng sáng qua.