Jun Vũ: Cũng có lúc xao xuyến vì B Trần

(TGĐA) - “Thiên thần trong sáng”, “Hotgirl Trà sữa”, “Angela Baby Việt Nam”… là những mỹ từ được cộng đồng mạng dành cho cô gái sinh năm 95 này khi chiêm ngưỡng những bộ ảnh do cô làm người mẫu cũng như chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. My trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy cũng vậy. Cô gái cung Song ngư nhẹ nhàng, trong sáng, tin vào phép màu kỳ diệu và hơi do dự do Jun Vũ thể hiện đã hoàn toàn chinh phục khán giả cũng như BGK giải thưởng Ngôi sao xanh, khiến cô gái này đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ngay trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Thế nhưng, ngoài đời, cô gái này lại khác hẳn. Tự nhận mình thực tế, mê game online, theo học võ Moay Thái và bạn bè thì gọi cô là “thằng bạn”…

Bạn đã từng đóng cặp cùng B Trần trong phim ngắn Mùa hè tuổi 17 . Có phải đó là sợi dây liên kết khiến bạn có mặt trong vai chính của bộ phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy ?

Cũng có thể nói là như vậy bởi sau lần đóng Mùa hè tuổi 17 thì mình mới thực sự quen biết anh B Trần, và cũng từ đó, cả anh B lẫn đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đều nhìn thấy được sự ăn ý của hai anh em với nhau nên tin tưởng giao vai trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy .

Kỷ niệm thú vị nhất khi bạn tham gia 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy ?

Có lẽ là phân cảnh khi My lên cơn hen suyễn trong lúc cãi nhau với Chi và sau đó, 3 cô gái ôm nhau khóc. Cảnh này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 diễn viên nữ, giúp nhau đẩy mạnh cảm xúc trong khi diễn để có thể lấy được nước mắt của khán giả một cách hiệu quả. Để 3 cô gái cùng có thể diễn tốt trong một cảnh là điều khá là khó khăn và cũng là cảnh khó nhất, đáng lo lắng nhất của bộ phim. Khi quay, tất cả đoàn phim im phăng phắc, nhường không gian cho diễn viên dồn cảm xúc cho nhau. Còn một điều nữa là mình chưa bao giờ trải qua cảm giác bị hen suyễn nên khi đóng cảnh này, mình đã phải tham khảo rất nhiều để tìm cách diễn sao cho thật nhất có thể.

Được biết đến là một hotgirl cũng như loạt danh xưng như người mẫu ảnh, “hotgirl trà sữa”, “Angela Baby Việt Nam”… và giờ bắt đầu khẳng định với vai trò diễn viên. Sự nổi tiếng mang lại cho bạn điều gì?

Mình muốn được mọi người gọi danh xưng theo cống hiến của mình, tất nhiên nếu một bộ phim chưa đủ để khẳng định bản thân thì mình vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho đến khi mọi người công nhận mình. Sự nổi tiếng đem lại cho mình khá nhiều hợp đồng và thuận lợi trong công việc, tuy nhiên cũng đem lại cho mình ít riêng tư hơn nhưng mình chấp nhận điều đó. Mình muốn thành công trong ngành giải trí thì sự nổi tiếng là điều thiết yếu.

Theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh tại Thái Lan nhưng hiện lại thành công trên con đường giải trí showbiz. Con đường sắp tới của bạn thế nào?

Kinh doanh là một thứ có thể áp dụng vào bất cứ việc gì. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng cần kiến thức về kinh doanh vậy nên mình khá là tự tin khi theo học ngành nghề này. Con đường giải trí showbiz là đam mê của mình, mình sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê trong khả năng và có thể sẽ tìm cách kết hợp với kinh doanh khi cảm thấy sẵn sàng.

Hiện, bạn có nhiều lời mời về phim ảnh ở Việt Nam cũng như Thái Lan không?

Mình đang nhận được khá nhiều lời mời đóng phim ở cả Việt Nam lẫn Thái Lan nhưng vì vướng việc học nên mình vẫn chưa quyết định nhận thêm dự án lớn nào. Mình sẽ tìm cách sắp xếp sao cho hợp lý nhất giữa học tập và công việc để có thể thực hiện tốt cả hai và khi nào mình chắc chắn với dự án mới, mình sẽ thông báo cho mọi người cùng biết.

Hôm trao giải Ngôi sao xanh, bạn đã khóc trên sân khấu. Bạn có hay khóc như vậy không?

Thực sự ở ngoài đời thì mình là người rất ít khi rơi nước mắt. Hôm đó, khi bước lên sân khấu mình đã định tươi cười cám ơn mọi người rồi nhưng không hiểu sao, khi lên tới trên đó, mình lại run quá, vì xúc động mạnh nên đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và… khóc! ( cười )

Xinh đẹp như bạn, hẳn nhiều người theo đuổi, bạn đã có “một nửa” của mình chưa?

Hiện tại mình không có người yêu! ( cười )

Kiểu người như B Trần có khiến bạn xao xuyến lần nào không. Hai lần đóng cặp cùng nhau, chẳng nhẽ không hề có cảm xúc…?

Có lẽ cũng có một chút vì B Trần là một anh chàng khá là ga lăng và vui tính, hay làm cho mình cười. Tuy nhiên mình nghĩ cả hai cứ là anh em tốt với nhau như hiện giờ là vui vẻ nhất.

Định cư ở Thái Lan nhưng Việt Nam mới lại cho bạn thành công bước đầu trên con đường nghệ thuật cũng như cơ hội phát triển. Bạn có dự định quay về không?

Hiện tại thì mình không thể nói trước được điều gì, vì nếu như mình có khả năng tấn công showbiz Thái Lan nữa thì tại sao lại không nhỉ? Mình đang hướng tới showbiz của cả hai nước, nghe có vẻ hơi tham lam nhưng mình sẽ cố gắng.

Năm 12 tuổi, bạn rời Hà Nội theo gia đình sang định cư ở Thái Lan. Hà Nội, trong ký ức của bạn như thế nào?

Hà Nội với mình là một nơi yên lành và tĩnh lặng, khác với Sài Gòn xô bồ và vội vã. Hà Nội trong thời thơ ấu của mình là những lần đạp xe đi hóng mát quanh Hồ Tây với tụi bạn và cùng nhau đi ăn hàng. Những Trung Thu phá cỗ cùng tụi trẻ con trong làng Quảng Bá. Những đêm 30 rét lạnh cùng gia đình xem Táo Quân rồi đi ngắm pháo hoa, hái lộc và xông đất. Tuy nhiên, mình chỉ ở Hà Nội đến năm 12 tuổi là đã chuyển vào Sài Gòn rồi nên kỷ niệm thời thơ ấu của mình chỉ có tới đó thôi.

Tết ở Hà Nội xưa với bạn ra sao và bây giờ thế nào?

Tết ở Hà Nội hồi xưa với mình lúc nào cũng nhộn nhịp, trẻ con ríu rít sắm quần áo mới đi chúc Tết cùng gia đình và được nhận lì xì, được cho bánh kẹo Tết. Mỗi năm, mình mong chờ đến dịp này nhất để quây quần cùng với đại gia đình và được chơi với anh chị em họ trong nhà vì gia đình mình khá là lớn. Còn bây giờ thì do ở bên Thái, không đón Tết âm lịch nên đã nhiều năm rồi mình không được nghỉ dịp này đề về ăn Tết. Mình rất nhớ những kỷ niệm Tết hồi bé.

Cảm ơn Jun Vũ!

Jun Vũ trên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, cô cùng gia đình chuyển vào TPHCM sinh sống rồi 3 năm sau tiếp tục sang định cư ở Thái Lan. Hiện cô đang theo học tại Đại học Assumption University of Thailand - Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh Quốc tế. Với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, cô hotgirl này là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc cũng như xuất hiện trong hàng loạt MV ca nhạc, quảng cáo, nhãn hiệu thời trang và được người hâm mộ Thái Lan, Việt Nam và cả Trung Quốc đặt cho nhiều danh xưng như “cô gái Trà sữa”, “Angela Baby Việt Nam”… Vai My trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy là vai diễn điện ảnh đầu tay của cô sau phim ngắn Mùa hè tuổi 17 , đóng cặp cùng B Trần. Vai diễn giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Ngôi sao xanh lần 2, diễn ra ngày 8/1/2016.

Thuận Nhân

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=36:nghe-si&id=12180:jun-v-cng-co-luc-xao-xuyn-vi-b-trn&Itemid=2&option=com_content&view=article