Cái sự thẳng tay “trảm” tướng ở V-League giờ đây đã được gắn với những lí do nhẹ nhàng hơn: ông Lim được đưa về đội trẻ, ông Jose Luis thì được giải thích rằng “về quê chữa bệnh”. Thực chất, những HLV ngoại này đều mất ghế bởi 2 lí do: thành tích không tốt và không được lòng cầu thủ. “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân”, câu nói đó luôn đúng ở V-League.
2 vòng đấu vừa qua, ĐT.Long An được chỉ đạo bởi tướng trẻ Trần Công Minh. Công Minh đã từng có một thời gian ngắn ngồi ghế HLV ở Gạch và thu được không ít thành công. Sau đó, Công Minh được thay bởi Jose Luis và bây giờ thì mọi thứ lại được hoán đổi trở lại.
Sự tạm thời chia tay của ông Jose Luis với ĐT.Long An được lí giải rằng HLV này về quê nhà chữa bệnh. Nhưng theo nhiều nguồn tin thì ông Jose Luis sẽ “một đi không trở lại”. Trên thực tế, vị HLV người Bồ Đào Nha này nói rất hay, làm cũng không tồi, nhưng vì sao ông không thể thành công được với ĐT.Long An thì chỉ có người của Gạch mới lí giải nổi.
Sau khi 2 ông Jose Luis và Robert Lim bị thay thế, 14 đội bóng V-League hiện tại chỉ còn Kiatisuk tại HA.Gia Lai là HLV ngoại. Ghế của “Sắc” cũng đang nóng, và chưa biết chừng cũng có nguy cơ, bởi ở Gỗ, điều gì cũng có thể xảy ra.
Thêm một “chuyển động” nữa về ghế HLV tại V-League là hiện tại đang có thông tin là GĐĐH Trần Tiến Đại sẽ tạm thời sẽ tiếp quản vai trò HLV tại V.Ninh Bình sau sự ra đi của ông Lim. Thời gian tới, “chiếc ghế nóng” tại V-League chắc chắn sẽ còn nhiều biến động.