John Terry, gót chân Achilles của The Blues

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 234 lượt xem

John Terry, got chan Achilles cua The Blues

(24h) - Terry, người đội trưởng mẫu mực của Chelsea, kẻ có thể thi đấu tốt bất chấp những Scandal bên ngoài sân cỏ, "cỗ máy đá bóng" của Chelsea??? Tất cả điều đó đều đã được trả lời trong trận đấu với Everton...

John Terry đã cố gắng chứng tỏ rằng vụ Scandal "xấu chơi" với người tình của cậu bạn thân Wayne Bridge không hề ảnh hưởng đến phong độ của mình bằng phong độ ấn tượng trong màu áo Chelsea, nhưng nếu nhìn lại thì quả thực, kể từ khi người đội trưởng trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới, hàng phòng ngự của Chelsea trở nên thất thường hơn bao giờ hết.

Điểm lại những trận đấu của the Blues sau khi vụ việc của Terry lên mặt báo, thì trận đấu với Burnley, Terry đã mắc một số lỗi, thậm chí nhận thẻ vàng trước khi dâng lên quá cao để rồi Alex không thể chống chọi được với Fletcher trong bàn thắng gỡ hòa của Burnley. Khách quan mà nói, đó là phút xuất thần của cầu thủ Burnley, nhưng giả sử Fletcher không cá nhân mà phối hợp với đồng đội, tội đồ sẽ là trung vệ đội tuyển Anh. Rất may là trận đấu đó, John Terry cũng đã lập công cho Chelsea sau một pha phạt góc.

Băng đội trưởng The Blues sẽ ở lại với Terry?

Trong trận hòa 1-1 với Hull City, lại một thẻ vàng được dành cho "cựu đội trưởng" đội tuyển Anh ở phút 46 sau một pha chơi xấu, và trong bàn thắng mở tỷ số của Hull, chính Terry là người đứng gần Steven Mouyokolo nhất khi cầu thủ này bật cao đánh đầu, anh đã bị một đồng đội của Mouyokolo chiếm vị trí tranh chấp trong tình huống đó, và nếu tiền đạo này không ghi bàn, thì cầu thủ kia cũng sẽ là người lập công.

Terry, gót chân Achilles của The Blues

Trận đấu với Arsenal, Terry là người đã đánh đầu tạo điều kiện cho Drogba mở tỉ số, song, đó là trận đấu mà Drogba và Cech mới là những người hùng khi thủ môn người Cezch không dưới 3 lần từ chối bàn thắng của các cầu thủ Arsenal sau sai lầm của hàng phòng ngự, còn Drogba thì thể hiện phong độ ấn tượng với pha độc diễn ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Những chiến thắng cùng phong độ chói sáng của cả đội bóng cùng những đóng góp của Terry khiến người hâm mộ không để tâm đến những lỗi lầm "nhỏ" của trung vệ này, thậm chí, anh còn được tung hô như người đội trưởng mẫu mực của "đoàn quân xanh".

Song, khi Chelsea thất thủ trước đội bóng vốn được coi là kỵ giơ với họ, Everton bởi một tình huống mắc sai lầm của Terry, người ta mới chợt nhận ra rằng anh không phải là cỗ máy vô tri. Louis Saha, cầu thủ từng bị thất sủng tại M.U đã cho thấy Terry giờ đây là yếu huyệt lớn nhất của Chelsea, ở bàn thắng mở tỷ số trận đấu, chính Terry là người đã không theo được tiền đạo Pháp trong pha phạt góc, còn ở bàn thắng thứ 2, trung vệ đội tuyển Anh có một pha bật cao đánh đầu vào không trung để tạo điều kiện của tiền đạo người Pháp ghi bàn hạ gục Cech khi mà chẳng còn ai ở phía trước anh nữa.

Terry đã bị Saha hạ gục

Chelsea kể từ khi trở thành một đế chế hùng mạnh dưới thời Abramovic, chưa bao giờ có một tập thể đồng đều và thi đấu thuyết phục như hiện nay. Đội bóng này mạnh đều ở cả 3 tuyến, có một HLV tài ba Ancelotti, nhưng cũng giống như nhân vật trong truyền thuyết Hi Lạp, Achilles nổi tiếng với sức mạnh phi thường và thân thể bất tử bị đánh gục bởi gót chân của chính mình. Còn Chelsea, "gót chân Terry" đã bị Saha buộc phải bộc lộ ra, giờ là lúc họ cần nghĩ cách để lấp lỗ hổng này. 1 kỳ nghỉ cho Terry lúc này là điều cần thiết, nhưng ai sẽ là người thay thế hậu vệ vốn là chỗ dựa của cả một tập thể?? Hãy trả lời đi Ancelotti.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang