Jimenez đã đầu hàng?

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 124 lượt xem 2 tin đăng lại

Jimenez da dau hang?

Sevilla đang đi chệch khỏi quỹ đạo chiến thắng. Trong khi đó, HLV Jimenez có vẻ như chẳng biết làm gì để đưa đội bóng thoát khỏi tình cảnh này…

Suốt 6 trận liên tiếp, Sevilla chưa được hưởng cảm giác chiến thắng. Ở Champions League, họ bị đội bóng được đánh giá “dưới cơ” CSKA Moscow bắt dừng chân ở vòng knock-out. Không những vậy, đoàn quân của HLV Jimenez còn để thua đội bóng xứ sở Bạch Dương ngay trên sân nhà Pizjuan ở trận lượt về. Còn trong khuôn khổ La Liga, Sevilla cũng đã trải qua chuỗi 4 trận ê chề.

Rạng sáng qua, Sevilla thất thủ 0-2 trên sân của đối thủ đang vật lộn trụ hạng Espanyol. Đau hơn nữa, cả 2 bàn thua của đội khách đều được thực hiện bởi chân sút lạ hoắc Osvaldo - người mới được Espanyol mượn về từ Bologna hồi tháng Một vừa rồi. Như vậy, sau 4 trận liên tiếp ở La Liga, đoàn quân của Jimenez đã hòa 2, thua 2 trận (một thất bại khác trước Real Madrid với tỉ số 2-3).

Nếu để thua trong bối cảnh đội nhà bị khủng hoảng lại là một lẽ. Đằng này, Sevilla vừa có sự trở lại của một loạt trụ cột. Đáng kể nhất là chân sút lừng danh Kanoute trên hàng công, Renato ở tuyến giữa, cùng với Squillaci ở hàng phòng ngự. Vì vậy, thất bại trên sân của Espanyol là không thể chấp nhận được, đặc biệt khi Sevilla vẫn thường có tiền lệ thắng đội bóng của thành phố Barcelona trong những lần đối đầu gần đây.

Hơn bất kỳ ai, HLV Jimenez hiểu rõ rằng, ông là người phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này. Bản thân chiến lược gia này cũng không hề hèn nhát trốn tránh trách nhiệm. Cũng giống như tình cảnh sau khi bị CSKA Moscow loại ở vòng 1/8 Champions League, Jimenez đứng ra nhận mọi lỗi lầm về phía mình trong cuộc họp báo sau trận đấu. Đồng thời, ông cũng hé lộ khả năng sẽ rời sân Pizjuan.

Theo lời Jimenez, ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch thời kỳ “hậu Sevilla”. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi mùa giải này kết thúc. HLV của Sevilla không ngần ngại cho biết thêm rằng, bất chấp đội nhà có giành Cúp Nhà Vua trong trận chung kết sắp tới với đối thủ Atletico hay không, ông cũng sẽ đệ đơn xin từ chức lên lãnh đạo CLB và rời khỏi sân Pizjuan trong mùa Hè 2010.

Nhưng không biết chừng, trong lúc Jimenez chưa kịp đệ đơn từ chức, ông đã bị lãnh đạo Sevilla sa thải. Không phải vô duyên vô cớ mà đến giờ, chiến lược gia này vẫn chưa được gia hạn hợp đồng. Lãnh đạo đội bóng xứ Andalucia cũng chưa hẳn đặt hết niềm tin lên Jimenez. Thậm chí hồi cuối năm ngoái, còn có tin các quan chức của Sevilla đã liên hệ với huyền thoại bóng đá Đan Mạch Miachael Laudrup với hy vọng sẽ đưa ông về thay thế Jimenez ngay sau khi La Liga 2009/10 kết thúc giai đoạn lượt đi.

Có thể, lãnh đạo Sevilla sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đơn xin từ chức của HLV Jimenez vào mùa giải này. Bởi sau 4 trận liền không thắng, Sevilla đang đứng trước nguy cơ bị hất văng khỏi Top 4 La Liga, đồng nghĩa với nguy cơ mất tấm vé vớt để được góp mặt tại Champions League mùa giải tới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang