Javier Hernandez Balcazar, 21 tuổi, thường được gọi với biệt danh “Chicarito Hernandez” (lấy theo tên cha). Cho đến trước mùa giải 2009/10, cái tên Javier Hernandez gần như chỉ được biết đến ở giải nội địa Mexico. Thế nhưng, những bàn thắng đẹp mắt mà anh ghi được trong mùa bóng vừa qua đã giúp tài năng trẻ này trở thành mục tiêu chuyển nhượng của khá nhiều đội bóng lớn.
Cha của Javier từng là thành viên của ĐTQG Mexico tham dự World Cup 1986 trên chính quê nhà. Ông nội của anh cũng là huyền thoại một thời của CLB nổi tiếng nhất Mexico, Chivas Guadalajara. Ông đã ghi 50 bàn cho CLB, trong đó có bàn thắng thứ 500 trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống của đất nước Mexico.
Nhờ một gia đình có truyền thống bóng đá, Javier sớm được làm quen với sân cỏ và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu bẩm sinh. Năm 2006, ở trận đấu ra mắt CLB Chivas, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt NHM khi ghi bàn chỉ sau 5 phút vào sân từ ghế dự bị (xem clip bàn thắng). Tuy nhiên, trong 3 năm vừa qua, Javier dường như đã "ngủ quên" phong độ và chỉ ghi được 5 bàn sau 36 trận ra sân.
Thế nhưng, bắt đầu từ mùa bóng 2009/10, cái tên Javier Hernandez đã nổi lên như một "sát thủ ghi bàn bẩm sinh". Anh đã nã vào lưới đối phương 11 bàn sau 17 trận ra sân ở giai đoạn lượt đi giải VĐQG Mexico (được gọi là Apertura). Anh là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu "tiền đạo hay nhất", khi giải đấu đang bước vào những trận đấu cuối của giai đoạn lượt về (có tên Clausura). Hiện Javier đã có 21 bàn thắng sau 28 trận ra sân - một hiệu suất ghi bàn đáng nể.
Theo lời Sir Alex Ferguson, Javier mang những phẩm chất pha trộn giữa khả năng xoay trở khéo léo, dứt điểm tinh tế trong vòng cấm của Van Nistelrooy và khả năng không chiến nhạy cảm của Paul Scholes thời đỉnh cao (Javier chỉ nhỉnh hơn đàn anh 2cm, với chiều cao 1m72).
Vào tháng 9/2009, Javier đã có trận đấu ra mắt màu áo ĐT Mexico và nhiều khả năng anh sẽ có mặt trong đội hình đội bóng Ba Màu dự World Cup 2010 tại Nam Phi sắp tới.
Chiêm ngưỡng 10 bàn thắng ấn tượng của Javier Hernandez: