Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom vào khách sạn Marriott tại Jakarta (Ảnh Reuters) Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 9 người và khiến hàng chục người khác bị thương.
Cảnh sát nghi ngờ hai vụ đánh bom này là sản phẩm của Noordin Mohamed Top, người có liên quan tới nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah.
Indonesia đã có những bước tiến trong quá trình chống lại các phần tử cực đoan và vừa tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống yên bình đầu tháng 7.
Các đường phố Jakarta sau vụ nổ bom cuối tuần, nay đã tràn ngập âm thanh hỗn tạp quen thuộc hàng ngày của ô tô, xe tải và xe máy.
Người dân trong thành phố đã trở lại với công việc thường nhật trong ngày đầu tiên khôi phục hoạt động sau vụ đánh bom. Rất đông dân chúng tụ tập quanh địa điểm bị đánh bom để tưởng niệm những người xấu số.
Những người dân Indonesia làm việc tại khu phố thương mại nơi hai khách sạn hạng sang bị tấn công cho hay, họ đang gạt mọi thứ xảy ra sau lưng."Chúng tôi không nên quá choáng váng, và nên trở lại với cuộc sống thường nhật để thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi đang ở một nơi an toàn để đầu tư và làm việc", một người lao động, tự xưng là Kania nói.
Rất nhiều người dân ở Jakarta quan ngại không biết liệu các vụ tấn công này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng quốc gia.
Indonesia mới bắt đầu lại thành nơi khiến nhiều người nước ngoài phải cân nhắc về vấn đề an ninh. Hàng loạt các vụ đánh bom diễn ra khắp đảo quốc này hồi đầu thập niên gần như đã bị quên lãng.
Nhưng, sự kiện xảy ra hôm thứ Sáu có vẻ đã khơi lại ký ức buồn đau đó.
Le&Le (Theo BBC)