Nhạc sĩ Anh Quân: Sáng nay lướt qua vài tờ báo mạng, biết tin Michael Jackson chết, tôi rất bất ngờ, ngỡ ngàng. Tôi là một người rất hâm mộ Michael, lớn lên cùng với âm nhạc của ông, và luôn mơ ước được một lần gặp mặt ông. Bây giờ mấy đứa con của tôi cũng rất thích nhạc của Michael. Tôi còn dự định đưa cả gia đình đi đến một nước nào đó ở Châu Á mà Michael đi lưu diễn qua trong tour mà ông đang dự định thực hiện.
Có thể phản ứng của người hâm mộ ở Việt Nam không mạnh mẽ như ở Mỹ và các nước khác trên thế giới, nhưng chắc chắn việc Michael Jackson chết sẽ còn khiến nhiều người ngỡ ngàng, tiếc nuối.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Michael Jackson mất rồi hả? Vì lý do gì thế? Từ sáng tới giờ tôi chưa ra khỏi nhà nên có biết gì đâu. Nếu đúng như thế thì tiếc thật.
Phi Thanh Vân: Vân biết được Michael Jackson chết lúc sáng sớm nay do Tăng Thanh Hà nhắn tin cho. Cảm giác đầu tiên của Vân là hơi choáng. Trước đó đọc báo thấy M. Jackson còn đang rục rịch chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới, đâu có thấy dấu hiệu gì bất thường đâu
Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng M. Jackson vẫn là một huyền thoại âm nhạc. Sự ra đi của ông vua nhạc pop này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ xót thương. Vân không phải là một fan hâm mộ đặc biệt của Michael Jackson nhưng Vân vẫn cảm thấy tiếc.
À, hình như trên mạng có thông tin rằng con trai của Michael Jackson có ý định nối nghiệp cha làm ca sĩ thì phải. Hi vọng là cậu bé kế thừa được tài năng của bố.
Kasim Hoàng Vũ: Mình cũng biết được tin Michael Jackson chết do Tăng Thanh Hà nhắn tin. Hà nhắn sớm quá, lúc mình còn đang ngái ngủ nên cũng không chú ý lắm. Nói chung là cũng hơi cảm thấy bất ngờ. Ông ấy còn trẻ quá.
Diễn viên Kim Hiền: Hiền không hâm mộ Michael Jackson lắm nhưng vẫn còn nhớ một vài bài hát của ca sĩ này. Sáng nay nhận được tin nhắn của Tăng Thanh Hà, Hiền cũng thấy hơi bắt ngờ và tiếc. Không biết M.Jackson chết vì lý do gì?
Madona nói trên People: Tôi không thể ngừng khóc trước thông tin tồi tệ đó. Tôi luôn ngưỡng mộ Micheal Jackson. Thế giới đã mất đi một người vĩ đại, nhưng những tác phẩm âm nhạc của anh sẽ còn lại mãi mãi. Trái tim tôi hướng về ba người con và những thành viên trong gia đình anh. Chúa sẽ che chở cho họ.
Steven Spielberg nói với Tạp chí Weekly: Cũng như không bao giờ còn Fred Astaire hoặc Chuck Berry hoặc Elvis Presley, cũng không bao giờ có ai có thể so sánh với Micheal Jackson. Tài năng của anh, sự phi thường của anh và những điều bí ẩn của anh đã làm cho anh trở thành huyền thoại.
Whitney Houston: Cả con người tôi tràn ngập nỗi đau.
Arnold Schwarzenegger nói, thế giới mất một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất, một trong những thần tượng vĩ đại nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Ông nói rằng, Jackson không bao giờ ngừng sáng tạo và gọi anh là nghệ sĩ giải trí vĩ đại với sức hút toàn cầu. Schwarzenegger cũng nhắc tới những vấn đề rắc rối trong cuộc sống của "ông vua nhạc pop" trong mấy năm gần đây và nói: "Vẫn còn nhiều câu hỏi bí ẩn về đời tư của anh".
Lisa Marie Presley, con gái của Elvis Presley và là người vợ đầu tiên của Jackson nói: "Tôi rất buồn và bối rối với rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Trái tim tôi như vỡ tan khi nghĩ về những đứa trẻ của anh, những người mà tôi biết là tất cả với anh. Đây thực sự là một sự mất mát lớn lao, tôi không đủ lời để nói hết được.
Luật sư và là người bạn của gia đình Jackson nói với CNN: "Gia đình anh đau buồn tới mức không thể nói lên lời, mọi người đều choáng váng. Các anh chị của Jackson Randy, Jermaine and LaToya đều có mặt ở trung tâm y tế, nơi Jackson qua đời, trong tình trạng "không thể an ủi".
"Tôi hầu như bị hụt hẫng với thảm kịch và tin dữ này", Jones - tác giả bài hát "We Are the World’. "Jackson ra đi quá bất ngờ vào cái tuổi 50. Tôi thật sự không biết nói gì"
Hoàng Hạnh (tổng hợp)
