Jackson đích thực là cha của 3 con

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 37 tháng trước 21 lượt xem

Jackson dich thuc la cha cua 3 con

(24h) - Sau những thông tin về chuyện Jackson có phải là cha của 3 đứa con của anh hay không cuối cùng thì cũng đã có thông tin chính thức xác nhận về chuyện này.

Hôm thứ Tư, anh trai của Jackson – Tito cũng đã lên tiếng tuyên bố Jackson đích thực là cha của 3 đứa con của anh: Prince, Paris và Blanket bởi đơn giản chúng nhìn rất giống anh.

Jackson bị nghi ngờ rất nhiều về chuyện anh có phải là cha của 3 đứa trẻ

Anh nói với tờ Daily Mirror của Anh cho hay trong một buổi phỏng vấn mới: “Tất cả chúng đều là con của anh. Blanket cũng là con của anh. Tôi có thể nói điều đó. Ánh mắt của chúng không nói dối.Tất cả mắt của chúng đều là bản sao của Michael. Tôi nhìn thấy rất nhiều điểm của Michael trong cậu bé”.

Tito nói: Thật là một điều lố bịch khi có rất nhiều người đặt câu hỏi về tư cách làm cha mẹ của Jackson bởi những đứa trẻ mang da trắng đặc biệt khi mẹ của Prince và Paris - Debbie Rowe là người da trắng.

Tito nói thêm: “Paris và Prince là những đứa con của Jackson. Vâng sự thật là như vậy. Nếu bởi chúng da trắng không có nghĩa là chúng không phải con của anh. Tôi có một người chú – người đã kết hôn với 1 cô gái da trắng và họ đã có 3 đứa trẻ. Hai trong số chúng là da trắng và một là da đen. Khi chúng đi học mọi người thậm chí còn không biết ai là anh, ai là chị”.

Trong đó nguyên nhân lớn nhất của việc Jackson bị nghi ngờ đó là anh là người da đen

“Tất cả chúng đều là con của Michael. Prince nhìn giống ông của tôi. Không có câu hỏi nào khi chúng không phải là con của Michael. 100% chúng đều là con của Jackson”.

“Những đứa trẻ giống như 3 hạt đậu trong 1 quả đậu. Chúng nhắc nhở tôi và các anh em của tôi khi chúng khôn lớn”.

Tito thừa nhận anh thậm chí không biết sự đồng nhất của mẹ Blanket: “Không ai biết mẹ của cậu bé là ai. Đó là câu hỏi trị giá hàng triệu đô”.

Tuy nhiên anh trai của Jackson nhất quyết khảng định anh là cha của 3 đứa trẻ

“Những đứa trẻ rất, rất bình thường. Chúng là những đứa trẻ bình thường. Chúng chơi với những đứa cháu trai của tôi rất nhiều. Chúng có rất nhiều điểm vui vẻ, chúng chơi với các loại đồ chơi, chơi bóng với các anh chị em khác”.

“Ở nhà chúng được học hành với một giáo viên – người dạy chúng tất cả mọi thứ. Chúng không xem TV nhiều. Chúng chỉ xem phim hoạt hình. Ti vi của chúng được giám sát chặt chẽ đặc biệt là ở thời điểm này với những gì đã xảy ra với cha chúng. Chúng không cần xem những chuyện đó”.

“Chúng biết chúng là những đứa trẻ nổi tiếng và chúng biết cha chúng cũng quá nổi tiếng. Chúng tuyệt đối nhận thức biết được rằng cha của mình là ai nhưng tại bất cứ thời điểm nào chúng đều biết Jackson là một người cha. Đầu tiên và trước hết họ là một gia đình”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang