Mới đây, đội tuần tra biên giới Italia đã ngỡ ngàng khi tìm được một cậu bé 15 tuổi người Afghanistan nằm co quắp như thể bào thai trong một hành lý nhằm vượt biên sang nước này. Anh trai cậu, 17 tuổi cũng nằm cách đấy không xa với nhiều lớp chăn che phủ trên người để ngụy trang.
Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ gã tài xế người Hy Lạp, Alexandros Lepesiotis, 42 tuổi. Tên này bị cáo buộc tội đưa người trái phép qua biên giới. Một cảnh sát cho hay, tên này tỏ thái độ lúng túng, sợ sệt khi chiếc xe Peugeot 207 của gã bị kiểm tra.
Cậu bé 15 tuổi trong hành lý
Để có một suất nằm trong hành lý, cậu bé người Trung Đông đã phải chi 2.600 bảng. Số tiền này bao gồm cả phí hứa hẹn cho một công việc ngon lành.
Hiện tại, hai cậu bé đang được chăm sóc bởi tổ chức xã hội Bari trong khi chờ đợi giới quan chức quyết định nên tìm cha mẹ hay gửi gắm họ vào trại tế viện nào đó.
Chủ nhân chiếc xe, tài xế 42 tuổi đã bị bắt
Vụ việc xảy ra ở Bari, vùng đất có tiếng bởi nạn vượt biên trái phép. Cảnh sát cho biết "Dù thường xuyên kiểm tra các xe qua lại nơi đây, song hàng ngày chúng tôi vẫn để lọt lưới hàng tá vụ".
Thủ đoạn giấu người vượt biên rất đa dạng nhưng đây là lần đầu tiên cảnh sát Ý tìm thấy người chui trong hành lý.
Giới chức trách kết luận: "Đây sẽ là bài học cho những ai có ý định di cư bất hợp pháp vào Italia. Tốt nhất là đừng có lách luật".
Vân Phong
