Kênh truyền hình Press TV hôm 28-12 đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết 8 người đã chết trong các cuộc phản đối chống chính phủ ở nước này hôm 27-12. Trước đó, theo AFP, đài truyền hình nhà nước Iran đưa ra con số tử vong ít nhất là 15 người.
Những người chống đối đụng độ với lực lượng an ninh Iran ngày 27-12 và cháu trai của thủ lĩnh phe đối lập có tên trong số những người chết khi đụng độ với lực lượng an ninh Iran (ảnh nhỏ). Ảnh: AFP
Ngoài ra, website của phe đối lập khẳng định các lực lượng an ninh đã giết chết cháu trai của thủ lĩnh Mir Hossein Mousavi là Seyed Ali Mousavi, 35 tuổi, trong cuộc đụng độ đẫm máu nhất suốt nhiều tháng qua giữa những người phản đối và lực lượng an ninh. Những người chống đối chết vì đạn của lực lượng an ninh sau khi đã bị bắn hơi cay và bị đánh bằng dùi cui ở trung tâm thủ đô Tehran.
Trước đó, nhà chức trách ở Iran đã cảnh báo họ sẽ đè bẹp các nỗ lực lợi dụng đám rước nhân ngày lễ linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite để tổ chức các cuộc chống đối.
Cảnh sát đã bắt giữ hơn 300 người, trong đó có ít nhất 7 nhân vật chống chính phủ nổi bật. Theo AP, có 3 trợ lý hàng đầu của thủ lĩnh đối lập Mir Mousavi, kể cả cố vấn của ông là Ali Riza Beheshti, bị bắt. Trong số những người bị bắt còn có nhà hoạt động nhân quyền Emad Baghi và Ebrahim Yazdi, từng là ngoại trưởng tại thời điểm đầu cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Yazdi đã bị các đặc vụ an ninh bắt tại nhà vào sáng sớm 28-12 và đưa đi mất biệt.
Quốc tế lên án
Sự đàn áp nói trên của Tehran một lần nữa lại bị quốc tế lên án. Nhà Trắng cực lực lên án hành động đàn áp bạo lực và không công bằng đối với thường dân. Bộ Ngoại giao Pháp lên án hành động của cảnh sát chống lại những người chống đối và kêu gọi một giải pháp chính trị. Bộ Ngoại giao Ý phản đối sự đàn áp nói trên và kêu gọi một cuộc đối thoại trong khuôn khổ tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tôn trọng mạng sống con người.



