Chính quyền Iran đã áp dụng những giới hạn hà khắc đối với hoạt động tác nghiệp của các nhà báo. Họ đàn áp những hành động phản kháng của phe đối lập và truy bắt những người tham gia. Hàng trăm người đã bị bắt giữ sau các vụ đụng độ giữa những người biểu tình với chính quyền Iran.
Gần 2 tuần trôi qua kể từ sau ngày bầu cử tổng thống Iran hôm (12/6), tuy nhiên tình hình tại thủ đô Tehran vẫn còn diễn biến phức tạp. Đối thủ Housein Mousavi vẫn cáo buộc rằng, chính quyền Iran gian lận trong bầu cử và lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục biểu tình phản đối.
BBC ngày 25/6 dẫn lời một số nhân chứng từ Tehran cho biết, hàng trăm người biểu tình tập trung gần tòa nhà quốc hội đã đụng độ với lực lượng cảnh sát. Vụ xô sát này diễn ra chỉ một ngày sau khi các vụ biểu tình tạm lắng.
Chính phủ đã điều động máy bay trực thăng cùng một số lượng lớn cảnh sát và lực lượng an ninh tới giải tán đám đông biểu tình tập trung tại quảng trường Baharestan ngay cạnh tòa nhà quốc hội.
Trong khi đó, thông tin trên trang website của ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi cho biết, 25 nhân viên trong tòa báo Kalemeh Sabz của ông đã bị bắt giữ, 70 giảng viên đại học là bạn của bà Zahra Rahnavard, vợ của Hossein Mousavi tham gia biểu tình trên đường phố, kích động bạo lực trong giới thanh thiếu niên cũng đã bị cảnh sát bắt tạm giam.
Ngoài ra, chính phủ Iran cũng thông báo về việc bắt giữ những người nước ngoài, trong đó có nhiều người mang hộ chiếu Anh, với cáo buộc đã can thiệp gây bất ổn hậu bầu cử.



































