Inter buộc Milan phải cúi đầu

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 17 lượt xem

Inter buoc Milan phai cui dau

KTĐT - Trước thời điểm diễn ra trận derby della Madonnina, Milan đã "bơm" một liều "doping" tinh thần bằng bản hợp đồng mới với HLV Max Allegri. Theo đó, Allegri được kéo dài hợp đồng hiện tại đến năm 2014, kèm mức lương 2,5 triệu euro - cao nhất Serie A (bằng Mazzarri của Napoli).

Việc đối thủ Juve bị Cagliari cầm hòa 1-1, trong trận đấu mà "Lão phu nhân" được trọng tài bỏ qua hai pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, càng tiếp thêm tinh thần cho Milan. Nếu thắng trận derby, Milan sẽ chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, những gì diễn ra đã không đúng như mong đợi của các tifosi Milan. Được chơi trên derby trên sân nhà, nhưng Milan đã làm tổn thương niềm tin của các tifosi, với màn trình diễn không thể thất vọng hơn.

Thực tế, ngay từ cách bố trí đội hình của HLV Allegri đã cho thấy Milan sẽ gặp bất lợi. Đầu tiên là việc Emanuelson được đá hộ công, dù ai cũng biết sự có mặt của anh trong những trận đấu trước thường khiến Milan như chấp người. Thứ hai, bất chấp phong độ tệ hại, Pato vẫn được đá chính.

Những vấn đề trong cách bố trí đội hình của Allegri nhanh chóng thể hiện. Milan cầm bóng vượt trội so với Inter, có thời điểm lên đến gần 70%, nhưng gần như không thể tạo ra bất kỳ một pha tấn công rõ nét nào.

Ibra cô độc trên hàng công vì không phối hợp được với Pato. Bản thân Pato luôn để mất bóng và khống chế các đường chuyền như một kẻ nghiệp dư. Emanuelson thì không thể làm cầu nối ở trung lộ, và những gì anh thể hiện là... chạy lăng xăng.
Thi đấu bế tắc và thiếu tính sáng tạo, Milan suýt phải nhận bàn thua ở phút 40. Từ cánh trái, Nagatomo thực hiện đường chuyền loại bỏ tất cả, đặt Alvarez vào tư thế thuận lợi. Rất tiếc cho Inter, cầu thủ người Argentina dứt điểm nhẹ và đi thẳng vào Abbiati.

Phải đến tận phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Milan mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên, khi cú đệm lòng trước vạch 16m50 của van Bommel đi thẳng vào xà ngang khung thành Julio Cesar.

Sau giờ nghỉ, áp lực được Milan gia tăng lên phần sân Inter. Các cầu thủ áo sọc xanh - đen gần như chỉ co cụm trước khu cấm địa, để mặc cho Milan tấn công. Tất nhiên, sự co cụm của Inter là hoàn toàn chủ động, và các học trò Ranieri đã cản phá rất tốt những pha lên bóng của đối phương.

Chơi phòng ngự hợp lý, Inter đã tung ra được cú đánh quyết định với pha phản công nhanh ở phút 54. Hàng thủ Milan gần như bất lực nhìn Zanetti tung ra đường chuyền chính xác, để Milito ung dung xử lý và đánh bại Abbiati bằng cú sút chìm hiểm hóc.

Vốn đã thi đấu bế tắc, Milan càng chịu thêm áp lực tâm lý khi bị thủng lưới. Những tình huống tổ chức tấn công mà Milan thực hiện trở nên nhợt nhạt, và không ai có thể nhận ra hình ảnh của nhà ĐKVĐ. Allegri thì liên tiếp mắc sai lầm chiến thuật trong trận đầu tiên của ông kể từ khi có hợp đồng mới.
Không còn cách nào khác, Allegri buộc phải đánh bạc bằng cách tung Robinho vào sân thay Zambrotta - một hậu vệ. Sau đó, đến lượt Nocerino nhường chỗ cho Seedorf. Ngay cách thay người cũng cho thấy Allegri đang đẩy Milan vào thế khó, vì những người chơi tệ nhất đều hiện diện trên sân.

Trong ít phút cuối, việc El Shaarawy thay Pato chỉ như một hành động cầu may, và càng thể hiện sự bất lực của Allegri.

Tất cả những điều chỉnh của Allegri chỉ đổi lại bằng cú sút xa đẹp mắt của Seedorf, và pha bóng ấy chỉ tô thêm vẻ đẹp cho một ngày Julio Cesar lẫn hàng thủ Inter chơi quá ấn tượng.

Thua trận, Milan bị Juve bỏ lại phía sau với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, Inter thắp lên hy vọng về Scudetto sau trận thắng này, khi khoảng cách với ngôi đầu được rút ngắn xuống còn 6 điểm.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang