Cả Inter và Palerrmo đều đang có được phong độ ấn tượng. Với Inter, việc hạ gục Chelsea để có mặt ở vòng tứ kết Champions League giúp họ đập tan về lời đàm tiếu “khôn nhà dại chợ” trong khi với Palermo, chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà và có mặt ở TOP 4 là một thành công ngoài sức tưởng tượng.
Palermo đã không thể buộc Inter phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở Serie A. Song một kết quả hòa trong bối cảnh Nerazzurri quyết tâm giành chiến thắng cũng là một kết quả chấp nhận được đối với các học trò HLV Rossi.
Còn với Inter Milan, họ đã vượt qua cái dớp bị loại ở vòng knock out khi có mặt ở tứ kết Champions League. Thế nhưng 2 trận đấu với Chelsea ở đấu trường châu Âu đã vắt kiệt sức các cầu thủ Inter và với trận hòa này, nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay kình địch Milan là hoàn toàn có thể nếu Rosoneri vượt qua Napoli trên sân nhà vào đêm nay.
Nhập cuộc với quyết tâm cao, Inter chiếm lĩnh thế trận và tạo ra cơ hội ăn bàn ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên pha dứt điểm của Milito trong tư thế đối mặt với thủ thành Sirigu chạm cộc dọc bay ra ngoài.
Phút 11, từ một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Lucio đã bị Bovo kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài xác định penalty cho Inter trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, quyết định của trong tài là không thể thay đổi và Milito dễ dàng mở tỉ số cho Inter ở khoảng cách 11 mét.
Sau những phút chơi chuệch choạc, Palermo dần lấy lại thế trận và chơi ổn định. Hàng tiền vệ với sự tỏa sáng của Pastore giúp Palermo có được sự cân bằng cần thiết trong khi Inter chơi có phần chủ quan và điều đó đã buộc họ phải trả giá.
Phút 24, Miccoli tả xung hữu đột trước vòng cấm Inter và thực hiện đường chuyền như đặt để Cavani dứt điểm căng vào góc gần đánh bại thủ môn Julio Cesar.
Thế trận diễn ra cân bằng sau bàn thắng của Cavani. Inter đã đánh mất thế chủ động trong khi Palermo chủ động chơi an toàn khiến hiệp một diễn ra khá buồn tẻ và không có thêm bàn thắng.
Tình thế vẫn không có gì biến chuyển trong hiệp hai của trận đấu. Palermo có cơ hội nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 50, song Cavani lại đánh đầu chệch khung thành trong tình huống không bị ai kèm.
Tình thế buộc HLV Mourinho phải có sự điều chỉnh và Pandev lẫn Motta được tung vào sân. Tuy nhiên, do hàng phòng ngự Palermo đã chơi một trận tuyệt hay cùng với việc bị vắt kiệt sức ở đấu trường Champions League, Inter Milan đã không thể ghi thêm bàn nào nữa và đành chấp nhận ra về với chỉ một điểm.
Cũng trong loạt trận đêm qua, Fiorentina đã thi đấu khởi sắc và có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Genoa. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Viola ở Serie A và sau khi bị loại khỏi đấu trường châu Âu, mục tiêu TOP 4 đang là cái đích mà Fiorentina hướng tới.