Trước hết, cần phải khẳng định Yuri Zhirkov không phải là một thương vụ theo kiểu nổi hứng, bỗng dưng muốn mua của đội bóng thành London. Bởi đây là mục tiêu đã được Chelsea theo đuổi trong một thời gian tương đối dài, thậm chí phải vượt qua khá nhiều rào cản từ phía CSKA Moscow.
Xét về mặt tài năng, năng lực của Zhirkov cũng là điều chẳng cần phải nghi ngờ. Chính HLV Hiddink là sự đảm bảo tài năng cho cầu thủ 25 tuổi này. Thánh Guus chính là người tiến cử Zhirkov với Chelsea, và cũng ông là người đang sử dụng anh vô cùng hiệu quả bên phía cánh trái của ĐT Nga. Dưới bàn tay nhào nặn của Hiddink, Zhirkov đã cùng ĐT Nga đã gây ấn tượng rất mạnh tại EURO 2008. Cầu thủ của CSKA này giống như một mũi khoan bên phía hành lang phía trái của Gấu Nga, với những pha leo biên thần tốc và hiệu quả. Nhờ màn trình diễn siêu hạng ấy, “Ronaldinho của nước Nga” đã được bầu chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu EURO 2008, ngoài ra cầu thủ này còn có tên trong danh sách đề cử QBV Châu Âu năm ngoái.
Chelsea mua Zhirkov vì thú vui của ông chủ Abramovich?
Với việc có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trái, Zhirkov dĩ nhiên sẽ là quân bài rất hữu ích trong tay Ancelotti. Thế nhưng, xét một cách toàn diện, Zhirkov vẫn chưa phải là sự tăng cường thiết yếu đối với đội chủ sân Stamford Bridge.
Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Chelsea đã có Ashley Cole, người vừa rậm rịch kí HĐ đến trọn đời với The Blues. Tuyển thủ Anh này dù chưa bao giờ đạt phong độ cao nhất như thời ở Arsenal, nhưng vẫn là một chốt chặn tin cậy bên phía hành lang trái. Và nếu phải so sánh chưa chắc Zhirkov đã “nuốt” được A.Cole.
Trong khi đó ở vị trí tiền vệ trái, Chelsea cũng không hề thiếu sự lựa chọn khi vẫn còn đó sự hiện diện của Joe Cole và Malouda. Đặc biệt là khi Malouda đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và đã tạo được sự tin tưởng ở nửa cuối mùa giải trước.
Phân tích như thế để thấy, rõ ràng Zhirkov là một sự bổ sung không tệ, nhưng cũng chỉ thuộc vào diện “có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao” mà thôi. Thực tế, trong đội hình Chelsea hiện nay có nhiều vị trí cần phải gia cố hơn nhiều. Ví dụ như tiền vệ trung tâm, Michael Ballack đã 33, Deco đã 32, Lampard trẻ hơn thì cũng đã 31 tuổi. Mikel Obi, Essien còn trẻ nhưng chỉ đơn thuần là những máy ủi ở giữa sân. Đây là thời điểm Chelsea đã cần phải tính đến sự trẻ hóa ở giữa sân, nếu không muốn lâm vào một cuộc khủng hoảng gần. Việc Chelsea phải chấp nhận đá phòng ngự triệt để trước Barca ở Champions League mùa vừa rồi. Cũng hoàn toàn là do hàng tiền vệ của họ yếu hơn hẳn đối thủ về khía cạnh cầm bóng, tổ chức tấn công.
HLV Hiddink sẽ hi sinh Malouda hay Joe Cole để nhường chỗ cho Zhirkov?
Ngoài ra, vị trí tiền đạo của The Blues cũng cần thêm lửa. Cả Drogba, Anelka lẫn những giải pháp dự phòng như Shevchenko, Pizarro (2 cầu thủ sẽ trở lại Chelsea sau khi mãn hạn hợp đồng khoác áo AC Milan và Werder Bremen dưới dạng cho mượn) đều đã bước sang tuổi băm. Đáng nói hơn, tất cả họ đều không phải là mẫu tiền đạo 30 bàn (có thể ghi 30 bàn/mùa), ngoại trừ Sheva, nhưng thực sự Sheva đã “chết” tại San Siro từ lâu rồi. Trong vài mùa giải gần đây đội đăng quang tại Champions League đều là những đội sở hữu những chân sút như thế (Barca mùa vừa rồi có Eto’o, MU mùa trước có Ronaldo…).
Sẽ là không vấn đề gì nếu sau thương vụ 18 triệu bảng của Zhirkov, Chelsea sẽ còn có những bản HĐ chất lượng khác. Nhưng sự thực vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Những Villa, Pato hay Pirlo đều đang ở đâu đó, rất xa Stamford Bridge.
Dường như việc Zhirkov gia nhập The Blues có lẽ chịu chi phối từ mong muốn có sự hiện diện của cầu thủ Nga tại Stamford Bridge của Roman Abramovich (giống như trường hợp của Semertin trước đây) nhiều hơn là từ khía cạnh chuyên môn đơn thuần.
Mà khi Abramovich cứ coi Chelsea là một thứ đồ chơi để thỏa mãn những sở thích cá nhân (mà giờ có lẽ lại chỉ là thứ đồ chơi hạng 2) như vậy thì thành công bằng cách nào đây?
Đức Phan
Các tin khác: