Trở lại với giải đấu cao nhất xứ Bò tót sau khi ngụp lặn ở giải hạng nhất Segunda Division, Zaragoza dường như đã đánh mất hình ảnh của một CLB từng làm mưa làm gió ở La Liga trong lịch sử 78 lần tham dự La Liga (đứng thứ 9 trong BXH lịch sử của La Liga). Được đầu tư đội hình gồm toàn những cầu thủ thuộc hạng khá ở châu Âu, nhưng Zaragoza sớm phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Đỉnh điểm thất vọng dành cho NHM xứ Aragon chính là hai thất bại tủi hổ 0-6 trước Real và 1-6 trước Barca, khiến họ lọt vào nhóm “cầm đèn đỏ”.
Barca đã có trận thắng đậm 6-0 ở lượt đi Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện ở thời điểm trước khi thị trường chuyển nhượng diễn ra. Bởi, kể từ giai đoạn lượt về, Zaragoza là một trong những đội giành được số điểm cao nhất ở La Liga, thậm chí họ còn có mặt trong… top 4 BXH này, với 12 điểm/7 vòng, chỉ kém Real (24 điểm/ 8 vòng), Barca (16) và Almeria (15), xếp trên cả những đội bóng mạnh khác như Sevilla (11), Villarreal (10) hay Valencia (9).
Nguyên nhân chính dẫn đến màn “lột xác” của Zaragoza đến từ cuộc “thay máu” đội hình trong tháng Một. Họ đã chứng tỏ khả năng hòa nhập nhanh đến khó tin, bằng chứng là trong 10 bàn của Zaragoza ở lượt về có tới 8 bàn thuộc về “lính mới”. Đáng chú ý, riêng tiền đạo Humberto Suazo đóng góp 4 bàn, vươn lên dẫn đầu danh sách làm bàn của Zaragoz… chỉ sau chưa đầy 3 tháng. Cũng cần phải nhắc lại rằng, tại La Romareda trong 1 tháng qua, Sevilla từng thất bại 1-2, còn Atletico Madrid và Valencia cũng hút chết (hòa 1-1). Với thành tích thắng 3, hòa 3 và chỉ thua 1 trận trong 7 vòng gần đây, thầy trò HLV Aurelio Gay đã leo một mạch lên vịt trí thứ 17, thắp sáng lại hy vọng trụ hạng.
Chưa hết, ở Zaragoza lúc này, có khá nhiều “nhân tố” muốn hạ gục Barca. HLV Aurelio Gay có lẽ rất “khát” chiến thắng trước nhà ĐKVĐ, không chỉ vì mục tiêu bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ (Zaragoza chi hơn đội xếp sau đúng 3 điểm), mà còn là món quà gửi tặng đội bóng cũ Real Madrid. Chiến lược gia 44 tuổi này sinh ra tại Madrid, tập luyện trong lò đào tạo trẻ Real, từng dẫn dắt đội Real Castilla trước khi tới Zaragoza. Giúp đội bóng quê hương cắt đuôi Barca với 3 điểm nhiều hơn sẽ là món quà ý nghĩa của Aurelio Gay. Chưa kể, Zaragoza còn có tân binh Edmilson – tiền vệ người Brazil thi đấu cho Barca 4 năm, từ 2004-2008 nhưng bị BLĐ đẩy khỏi Nou Camp không kèn không trống.
Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Aurelio Gay không loại trừ khả năng Zaragoza sẽ áp dụng lối đá phòng ngự số đông trước khung thành đội nhà để đối phó với Barca. Bởi nếu chơi đôi công với đội chủ nhà, chắc chắn họ sẽ thất bại. Hàng công của Zaragoza đến giờ mới chỉ sút tung lưới đối phương 30 lần, trong khi, các chân sút của Barca đã ghi được 64 bàn tại La Liga mùa này.
Các chân sút của Barca đã ghi được 64 bàn tại La Liga mùa này Về phía Barcelona, họ sẽ không có được sự phục vụ của nhạc trưởng Xavi (chấn thương), trong khi Eric Abidal và Sergio Busquets còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Rất có thể HLV Guardiola sẽ trả Thierry Henry về vị trí tiền vệ phải, để nhường vai trò trung phong cắm cho Zlatan Ibrahimovic (vừa hết hạn treo giò). Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chắc chắn vẫn là Lionel Messi – cầu thủ ghi 7/9 bàn của Barca gần đây. Anh đã có 31 bàn thắng trên tất cả các mặt trận và hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục ghi 42 bàn của Cristiano Ronaldo.
Cách đây vài năm, cũng từng có giai đoạn Zaragoza là một trong những đối thủ khó chịu của Barca. Đó là thời điểm đội chủ nhà còn sở hữu trong tay những cầu thủ chất lượng như David Villa, rồi sau đó là anh em nhà Milito. Và đêm nay, rất có thể đội khách sẽ “chạm mặt” những khắc tinh mới của mình
Dự đoán: Barca thắng 2-1
Đội hình dự kiến: