Sáng nay mình dành cả một buổi để đi long rong ngoài đường. Vì là đi long rong, không có gì phải tất bật, không phải chạy vượt lên xe nào nên mới chợt nhận ra, đi đằng sau cũng thú vị ghê! Đặc biệt là đi đằng sau những xe chở hoa, chở kiểng, chở mai đang tỏa đi trên các ngả đường.
Cảm giác Tết của mình ở Sài Gòn thường bắt đầu như thế. Tết ở Sài Gòn hiếm khi được nhận ra bằng cái se se lạnh, hanh hao của thời tiết như ở quê. Nơi này quanh năm nắng lóa. Tết ở Sài Gòn lại càng không dễ nhận ra nếu căn cứ vào sự tất bật, rộn rã của mọi người. Thành phố này lúc nào mà chả tất bật, ồn ã... Tết ở Sài Gòn bắt đầu với dòng hoa kiểng từ khắp nơi đổ về. Hoa kiểng loang trên các vỉa hè để bán dần cho đến ngày 30 Tết. Và hoa kiểng theo đủ loại xe để chảy về từng nhà...
Trên đường phố dễ gặp nhất là những xe chở hoa mai. Mình thích chạy sau những xe như thế. Giữa dòng người xe, mai nhẹ nhàng lướt đi. Nụ xanh chi chít trên những cành vươn cao, tỏa rộng. Có vài hoa nở sớm, vàng rung rung e ấp, vừa như ngượng ngùng, vừa như kiêu hãnh với những ánh mắt nhìn theo... Chạy sau mai, mình như chạy theo cho kịp Tết.
Thoắt cái đã gần 15 năm mình chảy theo dòng Tết ở Sài Gòn. Thường mình chảy trong dòng Tết đó, đến ngày cuối sẽ tách ra để về quê. Tết quê như người tình cũ, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng có duyên, lúc nào cũng đáng nhớ...
Nhưng có những năm, như năm nay chẳng hạn, mình sẽ nắm tay nàng Tết Sài Gòn. Sẽ đi dung dăng dung dẻ cùng nàng. Nhìn thấy nàng xiêm áo rực rỡ, hương thơm phưng phức, môi mắt long lanh... Sẽ vui cùng cái vui của nàng vào ban ngày, ban đêm lại mơ tưởng đến nàng Tết quê. Biết vậy nhưng có lẽ nàng Sài Gòn không giận, nàng đã quen với hàng triệu kẻ nhập cư, bỏ quê về sống với nàng mà mở miệng ra lúc nào cũng "Quê mình là nhất!".
Không riêng gì mình, nhiều kẻ yêu nàng Sài Gòn có lẽ cũng vì đó!
Cuộc thi Tùy bút mùa xuân với chủ đề Xuân hạnh phúc do Tuổi Trẻ Online tổ chức sẽ chính thức nhận bài tham gia từ hôm nay cho đến hết ngày 18-2-2010 (mồng 5 Tết Canh Dần).
Mỗi tác giả có quyền dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm dài khoảng 500-800 chữ. Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu, và có thể gửi kèm hình minh họa cho bài viết.
Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn; tiêu đề ghi: Dự thi Tùy bút Xuân hạnh phúc, dưới bài viết vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc... để chúng tôi tiện liên hệ.
Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 25 triệu đồng, do Công ty BHNT Prudential Việt Nam tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng tết Việt (năm thứ bảy) dành cho bạn đọc Tuổi Trẻ trong dịp Tết 2010.
Cuộc thi Tùy bút mùa xuân với chủ đề Xuân hạnh phúc do Tuổi Trẻ Online tổ chức sẽ chính thức nhận bài tham gia từ hôm nay cho đến hết ngày 18-2-2010 (mồng 5 Tết Canh Dần).
Mỗi tác giả có quyền dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm dài khoảng 500-800 chữ. Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu, và có thể gửi kèm hình minh họa cho bài viết.
Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn; tiêu đề ghi: Dự thi Tùy bút Xuân hạnh phúc, dưới bài viết vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc... để chúng tôi tiện liên hệ.
Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 25 triệu đồng, do Công ty BHNT Prudential Việt Nam tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng tết Việt (năm thứ bảy) dành cho bạn đọc Tuổi Trẻ trong dịp Tết 2010.