(CL)- Từ tháng trước, làng truyền thông thế giới đã lan truyền tin đồn rằng giám đốc điều hành Yahoo chuẩn bị mua lại tờ Huffington Post bởi hãng này muốn nâng cấp nội dung tin tức.
Arianna Huffington: "Chúng tôi chưa từng đàm phán với Yahoo về việc bán HuffPost."
Tham vọng của Yahoo là trở thành ngôi nhà của tin tức toàn thế giới, nơi người ta có thể tìm thấy những gì đang xảy ra ở mỗi quốc gia, ở mỗi cộng đồng địa phương hay xung quanh bạn bè, gia đình mình.
Nữ giám đốc điều hành Yahoo, bà Carol Bartz từng nói: để thực hiện tham vọng này, tháng trước bà đã mua lại nhiều công ty, trong đó có nhà xuất bản trực tuyến Associated Content. Tin đồn về một thỏa thuận mua bán giữa Yahoo và Huffington Post xuất phát từ đây. Vài người cho rằng tin này khá là có cơ sở, bởi nếu vậy Huffington Post sẽ tăng được lượng độc giả còn Yahoo thì kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ nội dung.
Theo số liệu thống kê hồi tháng tư của comScore, lượng người dùng toàn thế giới của tờ Huffington Post là 26 triệu và giá trị ước tính của nó vào khoảng 125 triệu USD.
Trước những lời đồn thổi, chuyên gia Erick schönfeld, đồng chủ biên của trang blog công nghệ TechCrunch phân tích: “Mua Huffington Post (HuffPo) sẽ không hề rẻ... Công ty này đang đi đúng hướng. Nó vẫn có tiền mặt trong ngân hàng và có thể sinh lãi vào đầu năm tới. Nó sẽ làm ra 60 triệu USD trong năm 2011 và đạt doanh thu 100 triệu USD vào năm 2012. Nếu tính lợi nhuận nó có được 60 – 70 năm kế tiếp, hôm nay Yahoo sẽ phải trả ít nhất là 360 triệu cho HuffPo. Điều này là không thể, bởi chả nhẽ Yahoo lại dồn hết tất cả vào riêng mình HuffPo?!”
Ngày 9/6, nữ đồng sáng lập kiêm tổng biên tập Huffington Post là Arianna Huffington đã có cuộc trò chuyện độc quyền với Telegraph, khẳng định báo này chẳng bao giờ bán lại cho Yahoo, có chăng chỉ là hai bên đang cùng xem xét quan hệ đối tác về nội dung - tuy nhiên bà không hé lộ gì thêm về thỏa thuận hợp tác có thể có giữa hai bên.
Nguyễn Hiền
(Theo Telegraph)