Mà cũng hiếm nơi nào như Nhà Thiếu nhi TP.HCM vẫn duy trì đều đặn một liên hoan ca múa nhạc thuộc vào loại đặc biệt, dành cho những đối tượng đặc biệt và vào một thời điểm cũng đặc biệt không kém như thế.
Hơn 20 tiết mục đủ thể loại dự liên hoan vừa diễn ra ngày 4-2 với chủ đề “Xuân yêu thương” thật sự là một nỗ lực rất lớn của nhân vật chính - các bạn nhỏ khuyết tật, mồ côi đang được nuôi dạy tại nhiều mái ấm, cơ sở xã hội trên địa bàn TP.
Nỗ lực lớn bởi đa số các bạn tham gia biểu diễn hoặc khiếm thính hoặc khiếm thị, mà chủ yếu là mắc hội chứng Down, nên để có những bài múa khớp với nhau là cả một kỳ công. Để có thể biểu diễn được, những diễn viên chính luôn nhìn xuống hàng ghế dưới sân khấu, ở đó luôn có thầy cô hướng dẫn từng động tác để nhắc các bạn nhớ lại những gì tập luyện trước đó và múa theo.
Vân Anh - cô bé đến từ Trung tâm phát huy Bình Triệu - cười lém lỉnh: “Tụi con có mấy ngày để tập múa thôi nên chắc múa không đẹp nhưng được đi liên hoan là vui lắm rồi, ai cũng thích”. Chẳng quen nhưng gặp nhau ai cũng cười. Mỗi tiết mục kết thúc đều nhận được những tràng pháo tay cổ vũ một cách vô tư, rộn rã, chẳng phân biệt phần biểu diễn đó của bạn hay của mình.
Khán phòng lúc nào cũng chộn rộn tiếng nói cười, í ới gọi nhau. Nhưng nếu biết rằng sau mỗi nụ cười, những trò nghịch trẻ con, sau những cái vỗ tay ấy là bao cảnh đời, bao số phận kém may mắn, là biết bao câu chuyện mồ côi. Hỏi đến cha mẹ, nhiều cô cậu bé chỉ kịp lắc đầu quay đi...
Dẫu vậy, nụ cười vẫn cứ đong đầy. Niềm vui đón chờ xuân mới vẫn cứ lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ. Cái háo hức chờ tết của trẻ con chẳng giấu vào đâu được. Các em kể về những món quà tết sớm, khoe những chiếc bao lì xì vừa nhận được với tất cả niềm vui, như bỏ lại hết những bất hạnh đang gặp phải sau lưng làm người lớn cũng thấy vui lây niềm vui con trẻ.
Chị Minh Trân - cán bộ Nhà Thiếu nhi TP - cho biết nhiều vòng tay đã mở rộng với liên hoan năm nay, bằng chứng là 37 triệu đồng nhận được (so với 22 triệu đồng năm ngoái) để thấy còn đó biết bao tấm lòng thơm thảo của người TP. Số tiền ấy đã được chuyển thành những món quà xuân, góp yêu thương cho những mầm xuân kém vui.
Mùa xuân đã đến gần lắm rồi. Khi người người thu xếp công việc cuối năm, nhà nhà tất bật chuẩn bị cho ngày sum họp đầu năm, thì ở đâu đó không xa trong những ngóc ngách của TP này, vẫn còn những mái ấm cũng rộn rã sum họp giữa bao người chẳng máu mủ ruột rà. Điều ấy hẳn nhiên nhắc nhở mỗi chúng ta về hạnh phúc của sự sẻ chia, để một mùa xuân thêm chan chứa yêu thương và tình người.