Xuân chưa sang trên đất Cảng

Xem tin gốc 

Zing - 26 tháng trước 30 lượt xem 2 tin đăng lại

Xuan chua sang tren dat Cang

(Zing) - Không khí “khi xuân sang trên bến Cảng” đang tràn ngập cả Hải Phòng, nhưng ở sân Lạch Tray thì những khán giả cuồng nhiệt của XM.HP chưa hề thấy điều đó.

Sau trận hòa 0-0 với Lam Sơn Thanh Hóa, ông Vương Tiến Dũng lên tiếng phủ nhận việc những cầu thủ ngoại binh cũ và mới của XM.HP có mâu thuẫn với nhau, cụ thể là giữa “phe Leandro” và “phe Anienkan”. Nhưng liệu có thực sự nội bộ của XM.HP đang không có vấn đề?

Ngọc Thanh nhận án kỉ luật xuống tập với đội trẻ vì bị khép "tội" có những hành động và phát biểu gây ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng. Minh Đức dính chấn thương, hàng thủ của XM.HP thiếu hụt nghiêm trọng. Trong trận đấu với Lam Sơn Thanh Hóa, XM.HP chơi với hàng thủ gồm Trọng Nghĩa, Xuân Phú, Hữu Tường, John Wole. Trung vệ không mấy khi xuất hiện Hữu Tường đá thay vị trí của Bật Hiếu.

Bật Hiếu bị loại bởi phong độ kém, có vấn đề về tâm lí và là người đã mắc lỗi trong cả 3 bàn thua ở hiệp 1 trận đấu SHB.Đà Nẵng – XM.HP. Đó chỉ là một phần của lí do, bởi theo tìm hiểu, XM.HP đã kỉ luật nội bộ Bật Hiếu và Văn Nam do có những lời lẽ không đúng mực, cãi lại HLV trưởng Vương Tiến Dũng.

Sau khi được XM.HP tạo điều kiện để trở lại sau án treo giò vì bán độ, trên thực tế, Bật Hiếu chưa bao giờ chơi thực sự xuất sắc, trở thành chỗ dựa tin cậy ở hàng thủ XM.HP. Theo dõi XM.HP thi đấu trong một thời gian dài mới thấy, Minh Châu và Minh Đức đã phải liên tục thay nhau gánh vác nhiệm vụ ở hàng thủ XM.Hải Phòng. Chẳng ngẫu nhiên mà XM.HP bỏ tiền ra mua về John Wole, một trung vệ chơi tốt nhưng bên cạnh đó từng nổi tiếng vì “tẩn” đồng đội.

Cũng sau trận đấu, tướng Dũng thẳng thắn bộc bạch rằng “đừng nhìn vào số tiền bỏ ra mà vội kết luận rằng lực lượng của XM.HP đã thực sự mạnh”. Ông Dũng hài lòng với những gì mà Đức Dương và Xuân Phú đã thể hiện, nhưng nói thêm rằng “bổ sung nhiều như vậy nhưng chúng tôi vẫn cứ yếu ở 2 cánh”. Sau 2 trận đấu, những gì người ta thấy ở Hoàng Max chỉ là sự thất vọng. Trong trận đấu với Lam Sơn Thanh Hóa, các cầu thủ XM.HP cứ có bóng là tìm người khác để chuyền, gần như để mặc Hoàng Max “xách xe không” mà chạy.

Aniekan không phải là kém, nhưng dường như không thể chơi bên cạnh nhạc trưởng Leandro. Trận gặp SHB.Đà Nẵng, Aniekan ra sân thì Leandro mới thực sự đá bốc lên được. Đến trận đấu thứ 2, Leandro được cho ra nghỉ và người vào thay chính là Kan. Larazo vẫn không có phong độ cao, vẫn chưa khai hỏa và người ta chưa thấy được những phẩm chất của một “sát thủ” như ở mùa giải năm ngoái.

Những phút cuối trận “khai sân” ở Lạch Tray, khán giả đất Cảng lục tục bỏ về mặc cho các cầu thủ vẫn cứ lao lên để tìm kiếm một bàn thắng. Nỗ lực ấy rút cuộc trở thành sự bất lực, và người đất Cảng đã ngay lập tức hoài nghi về tham vọng vô địch của mình. Sự hoài nghi đến quá sớm, ngay sau vòng đấu thứ 2 với lưng vốn chỉ vẻn vẹn 1 điểm cùng vô số những vấn đề phải giải quyết của XM.HP.

Cuộc đua còn dài và với V- League thì chẳng thể nói trước được điều gì. Thế nhưng, hiện tại, ở sân Lạch Tray, khán đài thì bình yên nhưng dường như nội bộ XM.HP thì đang “bốc khói”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang