Sáng 14/3, Vương Xuân Hữu và một vài người làng nữa đi làm rẫy dưới chân ngọn Thiếu Thất Sơn, vô tình phát hiện một đàn gà con đang kiếm mồi quanh một gốc hòe cổ thụ. Trên ngọn cây thấp thoáng một khối màu đen khá lớn, thỉnh thoảng lại cựa quậy.
Thấy sự lạ, Hữu dừng tay quốc và gọi mọi người tiến lại gần xem sao. Không phải ổ gà, mà là một con gà khổng lồ. Điều đặc biệt là con gà này không hề sợ người, hai mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào những “sinh vật lạ” đang túm tụm chỉ trỏ dưới gốc cây.
“Đầu con gà to bằng cái bát, bàn chân nó to hơn một bàn tay người lớn, đặc biệt là cặp mắt rất hung dữ, mới nhìn khiến nhiều người chết khiếp” – Quách Tân Quân, một ông già chăn cừu kể lại.
Quan sát kỹ, con gà này có bộ cánh khá lớn, khi nó vươn ra xải cánh dài khoảng 3m. Bộ lông khá óng mượt với hai màu chính là đỏ và đen. Khi ông Quân lùa đàn cừu tránh xa con “quái kê” này, nó không những không sợ mà còn nhảy xuống mặt đất và đuổi theo đàn cừu một đoạn.
Lực lưỡng như đà điểu châu phi, nhưng lại có bộ lông diêm dúa và hoành tráng như một vị tướng, con gà lạ khiến ông lão khiếp vía.
“Cả đời tôi đã sống hơn 60 năm nay chưa từng gặp con gà nào lớn như thế. Hai chân nó cao gần bằng người mình, thấy nó đuổi theo tôi chạy bán sống bán chết, người toát mồ hôi.”
Thông tin về con gà lạ ngay lập tức truyền đi khắp làng, buổi chiều hôm đó một số người đã dùng lưới thép giăng bẫy, tuy nhiên không lừa được kê vương. Hiện tại đồn cảnh sát Thiếu Lâm đã gỡ bỏ hết những bẫy gà này và khoanh vùng bảo vệ chờ kết luận của giới khoa học, nghiên cứu.
Trên mạng internet đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về con gà khổng lồ này. Bức ảnh được lan truyền trên internet được dư luận cho rằng là sản phẩm của công nghệ photoshop mà kẻ nào đó đã sử dụng để lòe bịp thiên hạ sau khi xuất hiện thông tin người dân tận mắt trông thấy gà khổng lồ ở Sùng Sơn.
Bình Nguyên (Theo Trình Châu buổi chiều)