Chị Nguyễn Thị Bình giờ đây ngồi ở nhà chờ chết, nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người. (Ảnh: Huệ Nguyên)
4 lần nhập viện... vẫn phải về nhà
Tháng 6/2009, chị Bình ốm nặng có các biểu hiện như da xanh, chóng mặt, môi tím… Chị được gia đình đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An) khám và được các bác sỹ kết luận bị suy nhược. Không có tiền nằm viện, gia đình buộc phải đưa chị về nhà.
Bệnh nặng lại không được chữa trị cho nên bệnh của chị không hề thuyên giảm, trái lại còn có biểu hiện ngày một nặng hơn. Không thể để vợ nằm một chỗ trong đau đớn, tuyệt vọng, anh Phan Văn Dũng (chồng chị Bình) đã chạy đôn chạy đáo, vay mượn khắp nơi đưa chị đi BVĐK Nghệ An khám lại xem bệnh tình thế nào. Tại đây, các bác sỹ cho biết chị Bình bị suy tim, hở van tim hai lá, hở van động mạch chủ. Sau 10 ngày điều trị tại BVĐK Nghệ An, chị Bình được các bác sỹ khuyên nên chuyển ra BVĐK Bạch Mai (Hà Nội) để kiểm tra lại cho chắc chắn. Kết quả lần này cũng không khác với lần trước. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ còn phát hiện tim chị đã xuất hiện vôi.
“Chỉ còn cách phẫu thuật để cắt bỏ van tim hai lá và thay bằng van nhân tạo mới có thể cứu được mạng sống”, bác sỹ BVĐK Bạch Mai cho biết. Trong khi đó, chi phí cho ca phẫu thuật này lên tới 120 triệu đồng. Số tiền quá sức tưởng tượng của gia đình nên một lần nữa chị Bình được đưa về nhà "điều trị" bằng vài viến thuốc.
Anh Dũng bảo: “Ngày đưa vợ từ Hà Nội về lòng tôi như quặn lại, xót thương lắm nhưng biết làm sao được. Gia đình bần nông như nhà tôi chỉ còn cách nằm chờ chết thôi. Mấy tháng nay gia đình chạy vạy khắp nơi để chữa cho vợ, nhưng không ai dám cho vay vì họ thấy nhà nghèo mà mượn tiền biết đến khi nào trả được... Nhiều đêm nằm suy nghĩ mà chẳng thể tìm được một lối thoát, hiện ba đứa con của tôi đang tuổi ăn học lẽ nào bắt chúng nó nghỉ”.
Mới đây khi đii kiểm tra tại BV Trung ương Huế bác sĩ đã phát hiện thêm chị Bình suy tim độ 3, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, lúc đó mới có thể cứu được mạng sống của chị.
“Hễ thời tiết thay đổi là mẹ nó lại tức ngực, khó thở, cơ thể bây giờ đã phù nề lên cả rồi. Mọi thứ có giá trị trong nhà đều đã bán lấy tiền chữa bệnh, ngay cả căn nhà cũng đem đi cầm cố hết rồi, không biết cha con tôi còn gắng được đến đâu nữa. Hai đứa lớn cũng đòi bỏ học đi làm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ”, anh Dũng nói trong bất lực.
Còn em Phan Văn Phương - sinh viên năm thứ ba Khoa quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An tâm sự trong nước mắt: "Nhiều đêm nằm suy nghĩ lỡ mẹ có mệnh hệ gì thi có lẽ em cũng sẽ nghỉ học luôn. Đến tháng 8 này thì em ra trường, nhưng hiện nay gia cảnh khó khăn quá. Chắc em phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ....".
Nguyễn Duy - Huệ Nguyên