(CATP) Những “đoạn đường đen” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Sở Giao thông - Vận tải cho gắn những trụ dẻo giữa làn đường trắng nhằm mục đích cảnh báo và hỗ trợ người lái xe đi đúng làn đường của mình. Giá thành của một trụ sau khi lắp đặt vào khoảng 25USD.
Tiền bỏ ra không hề nhỏ nhưng rất tiếc là hiệu quả mang lại hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí theo nhận định của đa số người dân thì: “Chẳng thà đừng có nó thì hơn”. Nguyên do vì tuổi thọ của những trụ này quá ngắn, chỉ trong vòng ba tháng là bị lão hóa nên mất tính đàn hồi, để rồi sau đó gãy đổ nằm chỏng trơ, làm cho đường sá trở nên nhếch nhác, phản văn hóa và mất vệ sinh. Điển hình nhất là tại “đoạn cua tử thần” ngay đầu xã Bình Giã, huyện Châu Đức có 21 trụ dẻo đã được lắp đặt ba lần kể từ cuối năm 2007. Lần gần đây nhất là cuối năm 2009, nhưng sang tháng 3-2010 thì gần như đã hỏng hết, thậm chí nhiều trụ mất hẳn không còn dấu vết, trơ lại ba lỗ đinh nơi mặt đường (ảnh).
Lẽ thường, khi đầu tư vào công trình nào đó người ta phải đánh giá được lợi ích, hiệu quả mang lại sau đó có xứng với tài lực mình đã bỏ ra hay không, nhằm tránh hoang phí vô nghĩa. Thiết nghĩ đã “tam ba bận” là quá đủ rồi, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không nên tiếp tục lắp đặt những trụ dẻo ấy nữa để khỏi bị cho là lại “xả rác ra đường”.