Ở Xóm 5 Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mẹ con bà Trần Thị Dương, không ai là không cảm thông với nỗi bất hạnh mà gia đình bà Dương đang phải gắng gượng vượt qua. Hàng xóm, láng giềng thương cảm góp cân gạo, mớ rau, cân thịt và động viên chia sẻ với nỗi vất vả, khó khăn của mẹ con bà Dương.
Chẳng là, bà Trần Thị Dương sinh được 3 người con thì không may hai cô con gái bị tàn tật bẩm sinh. Chồng bà lại mất sớm để lại bà một mình vất vả nuôi các con. Anh Thái Hồng Lam, 46 tuổi - người con duy nhất của bà Dương cũng thường xuyên ốm nặng phải đi chữa trị từ bệnh viện tỉnh đến Trung ương.
Mọi công việc trong gia đình từ chăm sóc mẹ già đến hai người chị tàn tật đều nhờ vào đôi vai của người con dâu Nguyễn Thị Nguyệt, 45 tuổi - vợ anh Thái Hồng Lam. Đã bao năm nay, chị Nguyệt phải lăn lộn cùng chồng gánh vác chăm sóc hai người chị tàn tật và mẹ già gầy yếu.
Người mẹ chồng đã già, đi lại khó khăn cũng đau yếu luôn. Chị Nguyệt chăm từng bát cơm, miếng cháo cho mẹ chồng và hai em chồng. Điều đáng mừng là gia đình chị Nguyệt có 3 người con thì hai cháu lớn đều đỗ đạt, học Đại học Xây dựng và Đại học Huế.
Còn lại một cháu đang học cấp II. Với đồng lương ít ỏi của giáo viên Mầm non xã, lương tháng của chị Nguyệt làm sao có thể đủ tiền trang trải chi phí nuôi 3 cháu ăn học đại học. Đó là chưa kể tiền thuốc thang cho mẹ, cho chồng và cho hai em.
Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Báo CAND rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc gần xa để gia đình mẹ con bà Dương vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội; SĐT: 0439420595