Xem pháo hoa Ngày Quốc khánh Mỹ

Xem tin gốc 

Lao Động - 33 tháng trước 35 lượt xem 1 tin đăng lại

Tại lễ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ (4.7) mà lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến, tôi đã rất ngạc nhiên và thú vị khi nghe một người bạn Mỹ diễn giải: Trong từ American (người Mỹ), hai âm cuối "I can", nghĩa là "tôi có thể". Đó là nét đặc trưng làm nên "tinh thần Mỹ".

Bắn pháo hoa nhân Ngày Quốc khánh Mỹ. (LĐ) -

Trước khi tôi sang Mỹ theo lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ, bà Angela P.Aggeler, Tùy viên Văn hóa - Báo chí - đã xuýt xoa: "Bạn thật may mắn vì có mặt tại Washington đúng dịp quốc khánh".

Lúc nghe bà nói, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, người dân nước nào mà chẳng chào đón quốc khánh của mình. Cũng nghỉ lễ, cũng vui chơi và xem bắn pháo hoa.

Đến Washington khá muộn, lúc 19h30, tôi thấy từng dòng người nườm nượp đổ về Đài tưởng niệm George Washingon để chờ xem bắn pháo hoa lúc 21h. Bà Norma Reyes - trợ lý - dặn đi dặn lại chúng tôi, dù chặng bay có mệt, nhưng cũng phải thu xếp nhanh chóng để... đi chơi.

"Không thể ngủ được" - bà Reyes nhấn mạnh. Màn pháo hoa năm nay chỉ kéo dài 15 phút. Bà Reyes khăng khăng rằng những năm trước, pháo hoa tưng bừng trong 30-45 phút. Không rõ sự rút ngắn này có liên quan tới khủng hoảng tài chính hay không. Nhưng năm nay, người Mỹ đón quốc khánh trong không khí ảm đạm.

Chỉ vài ngày trước, theo thống kê của Bộ Lao động, đã có 467.000 người mất việc làm trong tháng 6. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã vọt lên mức 9,5%, cao nhất trong vòng 26 năm qua. Song không vì thế mà lễ bắn pháo hoa lại kém vui nhộn. Trong ánh sáng rợp trời đủ màu sắc của pháo hoa, những người Mỹ da đen, da trắng, da màu, trẻ con, người lớn... tất cả đều hò reo với một niềm tự hào vô bờ bến.

Sau này, tôi mới hiểu, đối với người Mỹ, ngày 4.7 không chỉ đơn giản là ngày nghỉ lễ, mà đó là dịp để vinh danh dân chủ và tự do. Nhìn những người da đen gốc Phi hò reo và nhảy múa, tôi lại nhớ tới sự háo hức của bà tùy viên báo chí Angela khi nói về quốc khánh Mỹ.

Người Mỹ luôn tự hào về giá trị Mỹ được hình thành bởi tự do cá nhân và bình đẳng, điều đã tạo nên sức mạnh của một quốc gia đa sắc tộc. Giấc mơ của người Mỹ dựa trên niềm tin rằng, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, như trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ngày 4.7.1776 đã viết: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Anh bạn Mỹ mà tôi vừa mới quen, cho rằng, nét đặc trưng của người Mỹ là sự tự tin vào chính bản thân mình. Anh hỏi tôi: "Bạn có biết khẩu hiệu của Nike là gì không?". "Just do it" - "hãy cứ làm đi". Anh bạn Mỹ giải thích, ai cũng có những điểm mạnh của mình. Chỉ cần họ có khát vọng để làm được điều đó. Mỗi người Mỹ chúng tôi đều "có thể làm tất cả", bởi trong chữ American có "I can". Anh bạn hóm hỉnh nói: "Người VN chắc còn "mạnh" hơn người Mỹ nữa?".

Chiến Thắng (Từ Washington D.C)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang