Rốt cuộc, HLV Arsenal, Arsene Wenger cũng phải chấp nhận thực tế có phần “phũ phàng”, khi ông thừa nhận các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm không thể làm nên một đội bóng lớn.
Wenger đồng thời chỉ trích các học trò, khi ví von họ với những “đứa trẻ ngây thơ”, sau trận thua 0-2 trước Chelsea: "Đội hình của Arsenal có tuổi trung bình là 23 và Chelsea là 29. Đó là điều khác biệt tạo ra khoảng cách khó lòng bù đắp trên sân. Các học trò của tôi tỏ ra quá ngây ngô ở pha phạt góc dẫn đến bàn mở tỷ số, để rồi thua ngay trong hiệp một”, HLV Wenger cho biết trên trang web Trifootball.
Tuy nhiên, ông cũng không quên động viên các học trò: "Chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình và không được bỏ cuộc, cho tới tận vòng đấu cuối cùng. Các cầu thủ không thể sống với quá khứ đáng quên, mà phải hướng tới tương lai. Ngay cả khi Manchester United, Chelsea hoặc bất cứ đội bóng nào vô địch Premiership, chúng tôi cũng sẽ chúc mừng họ. Nhưng điều đó không có nghĩa tham vọng và lòng quyết tâm của các cầu thủ Arsenal bị tổn thương."
Trong một diễn biến khác, tiền đạo “thương binh” Robin van Persie vừa tiết lộ khả năng anh có thể trở lại ngay trước thời điểm mùa giải năm nay khép lại. Ngôi sao 26 tuổi người Hà Lan đã phải ngồi ngoài từ tháng 11 vì chấn thương mắt cá, song anh đang bình phục khá nhanh.
Van Persie cho biết: "Hiện tại, quá trình hồi phục của tôi đang diễn ra hết sức thuận lợi. Chấn thương này quả thực rất tồi tệ, song tôi đang hướng tới mục tiêu ra sân ở những vòng đấu cuối, và có thể là quay lại đấu trường Champions League, nếu Arsenal đủ sức tiến xa." Trong những vòng đấu vừa qua, việc thiếu vắng một tiền đạo cắm thực thụ chính là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal ngày càng rời xa cơ hội bám đuổi ngôi đầu.
S.H
Tin khác