Wenger: 'Arsenal hãy còn ngây thơ lắm'

Xem tin gốc 

VnExpress - 30 tháng trước 102 lượt xem

Wenger: 'Arsenal hay con ngay tho lam'

HLV người Pháp rất cay cú khi các học trò đánh rơi chiến thắng tưởng chừng họ đã cầm chắc trước chủ nhà AZ Alkmaar.

Mở tỷ số từ giữa hiệp một và duy trì lợi thế ấy đến gần hết trận, nhưng Arsenal vẫn không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Một thoáng lơ là ở phút bù giờ thứ ba hiệp hai khiến họ trả giá đắt khi AZ Alkmaar tận dụng triệt để quả đá phạt từ giữa sân để ghi bàn giật lại một điểm với pha bắt vôlê cận thành của Da Silva.

Tình huống để thủng lưới ấy cũng là sai sót duy nhất mà Arsenal mắc phải trong suốt hai hiệp đấu trên sân DS. Nhưng cũng vì sai sót đó mà "Pháo thủ" không thể nối dài mạch thắng tại vòng bảng Champions League mùa này lên 3 trận, và làm nên trận thắng thứ 8 liên tiếp nếu tính thêm 4 thắng lợi gần nhất ở giải Ngoại hạng.

"Arsenal vẫn phải học hỏi nhiều. Các học trò của tôi đã ngây thơ trong pha bắt người Da Silva. Nếu sai sót diễn ra ở tình huống kế trước đó trong pha không chiến với Pelle, Arsenal vẫn có cơ hội để sửa sai, nhưng khi bóng đã đến chân Da Silva, chúng tôi chẳng thể làm gì được ngoài bất lực nhìn cậu ta ghi bàn", Wenger phật lòng và tiếc nuối thấy rõ khi nhắc lại bước ngoặt quyết định cuối trận.

"Arsenal đã chơi không tồi và nắm quyền kiểm soát phần lớn cục diện trên sân, nhưng chúng tôi không thể nới rộng cách biệt lên hai bàn trong thời gian ấy. Đây mới là vấn đề bởi trong bóng đá, đôi khi đối phương có thể ghi bàn chỉ bằng một một cú phất bóng từ thủ môn vào vòng cấm của bạn".

Nhưng nhìn theo cách ngược lại, Wenger cho rằng AZ Alkmaar đáng được ngợi khen vì những nỗ lực không mệt mỏi về cuối trận: "Tất nhiên, tôi rất cay đắng khi Arsenal để thủng lưới khi ở gần chiến thắng hơn lúc nào hết. Ở Champions League, mọi khả năng đều có thể xảy ra trong 5 phút cuối. AZ đã dồn toàn lực tấn công đến tận những giây cuối cùng và họ đã thành công".

HLV người Pháp cho rằng những gì diễn ra trước đội bóng Hà Lan sẽ là bài học quý để Arsenal rút kinh nghiệm, không đánh mất sự tập trung sau giờ nghỉ: "Trong bóng đá, dù muốn hay không, bạn phải luôn hướng đến kết quả tối đa ở mọi trận đấu. Hôm nay, chúng tôi đã không làm được điều đó".

Nhưng, trận hòa này, theo Wenger, không ảnh hưởng nhiều đến vị thế của Arsenal ở bảng H: "Chúng tôi còn 3 trận phía trước, trong đó có 2 trên sân nhà. Tôi tin rằng chỉ cần thắng thêm một trận nữa, Arsenal sẽ đoạt vé dự vòng 1/8. Điều tôi muốn bây giờ là đội phải chơi với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất".

Phương Minh

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Danh từ riêng
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang