Vụ sạt lở cầu Trà Niền: nghiên cứu mở đường dân sinh mới

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 25 tháng trước 54 lượt xem

Vu sat lo cau Tra Nien: nghien cuu mo duong dan sinh moi

* 2 hộ dân, 10 nhân khẩu đang gặp nguy hiểm tại cầu Trường Tiền

Hiện tại, người dân hai bên đầu cầu qua lại bằng phà với giá 3.000 đồng đối với xe gắn máy và 500 đồng đối với khách bộ hành.

Hôm 12-3, ông Trịnh Ngọc Vĩnh - phó giám đốc Sở GTVT kiêm giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Cần Thơ - cho biết đang cùng lãnh đạo huyện Phong Điền và nhóm tư vấn thiết kế khảo sát mở tuyến đường dân sinh cho dân.

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh cho biết đã họp cùng các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng phà chở quá tải, quá số người quy định, đồng thời đề nghị cơ quan công an, giao thông công chánh phối hợp điều phối giao thông vào những giờ cao điểm, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc trong thời gian nghiên cứu mở tuyến đường dân sinh mới.

Nhà của ông Trí và anh Tâm ở khu vực sắp sạt lở (ảnh lớn). Riêng nhà sau của ông Trí bị nứt nhiều chỗ, bà Liễu, vợ ông, chỉ tay vào những vết nứt sụp mà không khỏi lo âu - Ảnh: P.Nguyên

* Sau khi đường dẫn cầu Trà Niền (Phong Điền) tại trung tâm huyện Phong Điền sạt lở nghiêm trọng khiến hai bà cháu bị chết chìm, đến lượt 10 nhân khẩu của hai hộ dân cặp công trình cầu Trường Tiền (Mỹ Khánh) giật mình kêu cứu. Nhà của họ đã bị lở, sắp trôi xuống sông nhưng chưa thấy chính quyền và chủ đầu tư bố trí tái định cư cho họ.

Ông Vương Trí, chủ nhân ngôi nhà ngay chân cầu Mỹ Khánh, bức xúc: “Từ ngày sạt lở đường dẫn cầu Trà Niền đến nay, không đêm nào gia đình tôi ngủ yên, sáu người trong nhà cứ thấp thỏm hết đêm này đến đêm nọ. Mỗi đêm, đang ngủ nghe tiếng sóng xô bờ từ tàu bè qua lại tôi lại giật thót tim, sợ nhà mình cũng bị cuốn trôi và thức luôn cho tới sáng”.

Ông Trí cho biết từ ngày thi công cầu Mỹ Khánh, người ta đóng cọc ầm ầm khiến phần móng căn nhà sàn (phía sau) lót đan trôi tuột xuống sông Cần Thơ. Phần còn lại nằm trên bờ cũng nứt tan hoác, "không biết sẽ sụp lở khi nào nữa".

Hộ của anh Tâm cũng đang có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Hiện gia đình bốn người, trong đó có hai con còn nhỏ, thấp thỏm từng ngày. Anh Tâm đi lái xe kiếm sống, vì không có đất để di dời, quá nghèo nên gia đình anh ngậm ngùi chấp nhận sống trong vùng nguy hiểm.

Khi xây cầu Mỹ Khánh, hộ của ông Trí, anh Tâm và bốn hộ cận kề nằm cặp sông không dính đến dự án, vì thế họ không được đền bồi hay bố trí tái định cư. Đến khi công trình thi công đóng cọc, nhà của họ bị ảnh hưởng, bắt đầu sạt lở. Tháng 7-2009, chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã có chỉ đạo phải di dời hai hộ này, bồi thường và tái định cư cho họ.

Tuy nhiên theo ông Trịnh Ngọc Vĩnh, hiện vẫn chưa bố trí được nền tái định cư nên chưa di dời hai hộ này, ngày mai 14-3 sẽ tiếp tục họp bàn để bố trí tái định cư cho họ. Ông Vĩnh nói thêm sau khi khảo sát lại hiện trạng đã phát hiện thêm ba hộ nữa cũng cần phải di dời ngay và được bố trí nền tái định cư, bồi hoàn theo quy định.

>> Cần Thơ: sạt lở cầu Trà Niền, hai bà cháu thiệt mạng

>> Sạt lở một cầu, kiểm tra lại cả 7 cây cầu

>> Lập đoàn kiểm tra vụ sạt lở cầu Trà Niền

>> Từng được cảnh báo nhưng không điều chỉnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang