Vụ mất tích bí ẩn của bé gái 3 tuổi (Kỳ cuối)

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 20 tháng trước 63 lượt xem

Vu mat tich bi an cua be gai 3 tuoi (Ky cuoi)

(24h) - Bà mẹ 22 tuổi đã bị tạm giam và hiện đang là nghi can số một cho vụ mất tích bí ẩn của cô bé 3 tuổi. Các thám tử cùng cơ quan điều tra đã làm việc tích cực và cuối cùng vụ án cũng đi tới hồi kết.

Thêm nhiều bằng chứng

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Casey không phải là người cuối cùng nhìn thấy Caylee sau ngày cô bé mất tích hôm 9-6.

Ricardo Morales đã hẹn Casey và Caylee tới nhà mình hôm 9-6 và tối hôm đó Casey và Morales đã có quan hệ tình dục. Morales đã thú nhận không thấy cô bé từ hôm 10-6 sau khi anh ta để 2 mẹ con ở nhà để đi làm.

Cô bé Caylee hồi chưa mất tích

Khi được hỏi thì Morales cho biết hôm đó Casey đã nói rằng cô ta đang làm việc ở phòng thu thế giới nhưng trên thực tế thì Casey chưa từng làm việc ở đó.

Thái độ khác lạ

Cô bé Caylee đã mất tích và cảnh sát đã phát hiện ra thái độ rất khác lạ của bà mẹ này.

Chiếc xe của Casey Anthony

Vào ngày 20-6, Casey đã được nhìn thấy đi tiệc ở hộp đêm Fusion cảnh sát còn có tấm ảnh của cô ta đang cười vui vẻ với người bạn trai cũ, dường như họ đã có một thời gian rất vui vẻ bên nhau. Mặc dù cô bé mất tích 2 tuần mà Casey vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tới buổi tối ngày 27-6, khi đang đi chơi thì chiếc xe của Casey hết xăng và cô đã bỏ luôn ở bãi đỗ xe Colonia. 3 ngày sau một tài xế xe tải đã phát hiện trong xe có xác một người đàn ông đang phân hủy. Sau đó cảnh sát đã xác nhận người đàn ông này đã tự tử.

Sau đó, Casey cũng không quay lại lấy lại chiếc xe này.

Trong khoảng từ 30-6 tới 5-7, Khi ban trai Casey, Lazzaro tới thăm cô thì Casey đang ở với cô bạn Huizenga. Nhưng theo cô này thì Casey cũng không hề đề cập tới vụ mất tích của cô con gái.

Bắt được hung thủ

Ngày 17-7, 2 ngày sau khi Casey thông báo về vụ mất tích của cô con gái mình. Một chú chó nghiệp vụ đã phát hiện ra một thi thể nữa ở trong một vali trong chiếc xe của Casey. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy xác người nãy đang phân hủy và rất khó xác định. Nhưng với những gì đang có trong tay thì Casey vẫn đang là tình nghi số 1.

Thẩm phán Stan Strickland ban đầu đã tuyên án Casey tội thiếu hợp tác trong việc tìm kiếm con gái và phạt nửa triệu đô la.

Trong vài tuần tiếp theo, cảnh sát vẫn tiếp tục hoàn tất công tác điều tra để tìm ra hung thủ và động cơ của kẻ giết người. Tới ngày 14-10 thì kết quả xác nhận chính thức đã được đưa ra. Xác chết đó không phải là của cô bé Caylee Anthony nhưng tới tháng 11 thì một người công nhân vệ sinh đã phát hiện ra một thi thể ở Orlando được cho là của Caylee. Họ đã cố gắng dùng hết những thiết bị hiện có để điều tra nhưng cuối cùng kết luận mà cơ quan pháp y đưa ra là: “Thi thể này được xác định giống như thi thể đã tìm thấy trong xe của Casey. Kể từ đó công tác điều tra đã rơi vào bế tắc.

Mặc dù cho tới nay cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cô bé 3 tuổi mất tích nhưng ngay tại thời điểm ấy bà mẹ 22 tuổi Casey Anthony đã chính thức bị tòa buộc tội giết hại con gái mình.

24H.COM.VN (Theo The Trutv)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang