Vụ cháy chung cư qua lời kể của lính cứu hỏa

Xem tin gốc 

Zing - 25 tháng trước 45 lượt xem

Vu chay chung cu qua loi ke cua linh cuu hoa

(Zing) - 'Chúng em nghĩ đã cứu hết người ở các phòng xuống rồi, lúc kiểm tra lại lần cuối mới thảng thốt thấy hai người nằm gần chỗ cửa xả rác. Lúc đó, cảm giác của em hụt hẫng, buồn khi thấy hai mẹ con cô ấy gặp nạn như thế'.

>> Cận cảnh cứu người ở chung cư Hà Nội bị hỏa hoạn

>> Vụ cháy chung cư qua lời kể của người thoát nạn

>> Cháy lớn tại chung cư 18 tầng ở Hà Nội

Tối 10/3, vụ cháy ở khu chung cư JSC 34 Lê Văn Lương, Hà Nội khiến nhiều người hoảng hốt. Trực tiếp thấy cảnh 2 mẹ con nạn nhân bị tử vong, những người lính của Đội phòng cháy chữa cháy Ba Đình cảm thấy day dứt khó tả. Trong thâm tâm, họ nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không có thiệt hại về người. Không ngờ....

Đi ngược đường vào nơi bốc lửa

Hai ngày sau khi vụ cháy xảy ra, sáng 12/3, chúng tôi đến Đội phòng cháy chữa cháy Ba Đình gặp 2 chiến sĩ Đặng Tuấn Anh và Trương Quang Sơn. Sơn và Tuấn Anh đã cùng 20 đồng nghiệp tham gia chữa cháy và cứu người mắc kẹt trong các căn hộ khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trung tá Ngô Thanh Lâm, Đội trưởng đội PCCC Ba Đình cho biết, khi có tin báo cháy, anh đã trực tiếp dẫn khoảng 20 quân cùng xe thang 52m, xe téc và xe chữa cháy tới hiện trường. Trên đường đi, đến đoạn đèn xanh đỏ, do lượng người đông nên xe chữa cháy phải chạy ngược đường để đến được hiện trường sớm nhất.

"Ngay từ xa, cả đội đã thấy khói bốc lên nghi ngút, đen kịt cả một khoảng trời. Xe của tôi và một số xe cứu hỏa của Từ Liêm tiếp cận hiện trường đầu tiên. Cảnh tượng thực sự hỗn loạn, tiếng la khóc, gào thét gọi người thân. Bao nhiêu người dân lo lắng, ngóng lên tòa nhà. Tôi vừa xuống xe, một phụ nữ khóc lóc xin mọi người cứu chồng và đứa con mình. Phải cố gắng lắm chị mới nói rõ được chồng và đứa con gái mới 18 tháng tuổi của mình đang kẹt ở tầng 18, nơi đám cháy bùng phát" - Đội trưởng Lâm xúc động kể.

Bế phụ nữ mang thai chạy

6 người, trong đó có anh Lâm, Sơn và Tuấn Anh tiếp cận hiện trường qua đường cầu thang thoát hiểm lên tầng 18 nơi đám cháy xuất phát từ hệ thống đổ rác ở trên cùng. Mọi người mang theo mặt nạ và bình thở lên trên. Đến tầng 8, các anh thấy khó thở vì khói đã xộc vào phần cầu thang bộ. Qua tầng 14-15, đội của anh Lâm phải dùng bình ôxy để tiếp cận gần hơn nơi phát cháy.

Lên tới tầng 18, các anh lần theo bờ tường tìm đến căn hộ 1808, nơi có đứa bé và người bố đang bị kẹt. “Cả hành lang đặc kín khói, kèm theo muội. Chiếc đèn chiếu công suất lớn chúng tôi mang theo cũng không thể xuyên thủng màn khói, chỉ sáng được khoảng 20-30 cm. Đến căn hộ 1808 chỉ gặp một thanh niên và khẳng định không có cháu bé nào ở đó. Những người lính lần mò theo mép tường, đưa người thanh niên này xuống tầng dưới, rồi số còn lại kiểm tra 5 căn hộ trên tầng 18. "Khi vừa bước qua cánh cửa của cầu thang bộ, chúng tôi đã nhìn thấy lửa phát ra ở nơi xả rác. Cửa xả rác nằm đối diện với cửa thang bộ và sát cạnh hai thang máy", anh Lâm nói.

Tất cả chiến sĩ phụ trách cứu người đã vào các phòng, tìm kiếm, gọi hỏi để xem có người bên trong còn mắc kẹt lại không. Một số sau đó đi xuống tầng 17 kiểm tra tiếp. Lúc này có cả lính cứu hỏa của Từ Liêm và Hà Đông. Mọi người phân chia các ngả để tìm kiếm, cứu người.

Như có gì đó trong khóe mắt, giọng Sơn trùng xuống. Trương Quang Sơn cùng một số đồng nghiệp đơn vị bạn sững người khi phát hiện hai nạn nhân nằm sấp ngay cạnh chỗ phát cháy. Trên người họ phủ kín muội than, bụi cháy. Sơn xúc động kể: "Nhìn hai người thì em cũng đoán đó là 2 mẹ con. Cháu bé nằm bên cạnh người phụ nữ. Bé trai được đưa ra cầu thang bộ trước mẹ. Mọi người đã làm các động tác sơ cứu nhưng không kết quả. Cả hai nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xây dựng. Lúc đó, cảm giác của em thấy hụt hẫng, buồn khi thấy hai mẹ con cô ấy gặp nạn như thế".

Khi không còn ai ở tầng 18, Sơn cùng mọi người xuống tầng 17 và cậu vào một căn hộ có hai bố con người Hàn Quốc đang trú ở phòng sâu nhất. "Lúc gõ cửa, em thấy cả hai đang dùng khăn ướt để che. Sau khi trao đổi bằng một chút tiếng Anh và làm các động tác thoát ra đám khói, bố con họ được đưa xuống dưới an toàn", Sơn kể với ánh mắt vui hơn.

Đưa người xuống xong, Sơn lại chạy lên tầng 17. Lúc đó, anh tiếp tục đưa một bé trai 10 tuổi ra khỏi hành lang đang khói mù mịt. Cậu bé được chú lính cứu hỏa đeo cho mặt nạ. Vừa cõng nạn nhân, Sơn vừa kéo cổ chiếc áo thun mặc để che. Cõng cháu bé xuống tận tầng 1, Sơn lại hối hả chạy lên tầng 17 vì anh biết, ở các căn hộ tại đó vẫn còn nhiều người.

"Sau khi cứu thêm được cậu bé 10 tuổi ở phòng bên cạnh, em sang căn hộ 1712, thì thấy có 4 người gồm hai học sinh nữ, một nam thanh niên và bé gái 18 tháng tuổi. Không hiểu sao em lại thấy vui. Hóa ra, cháu bé con của chị khóc dưới đất lúc nãy trên tầng 18 đã được một người quấn quần áo và thả từ tầng 18 xuống tầng 17 qua ban công. Em đưa mặt nạ định đưa nạn nhân nhỏ tuổi nhất xuống dưới thì cô bé đẩy ra không chịu. Lúc ấy, em đã phải ở lại khoảng 20 phút để đợi đồng nghiệp chuyển cháu bé đi."

Còn Tuấn Anh, ngồi nghe bạn nói chuyện chăm chú. Cậu thanh niên cao 1m78 có nhiều niềm vui khi cứu người ở tòa chung cư. Như có gì ngại ngùng, Tuấn Anh kể: "Em không hình dung nổi lúc đó sao em có thể bế một phụ nữ mang thai ở tháng thứ 7 trên tay đi qua nhiều tầng tới khi chị ấy được an toàn. Còn khi vào phòng khác, em gặp một chị đang đứng ngoài ban công với mẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Em đã bế chị này đi qua khoảng 10 tầng, xuống tận tầng 4, gặp nhóm cứu thương nên em để mọi người cho chị ấy vào cáng rồi quay lên tiếp." Tuấn Anh không kể gì nhiều mà chỉ nói ngắn gọn rằng "mình phải giúp mọi người chứ!"

Khi được hỏi thêm về công việc, "chiến tích" khi làm nhiệm vụ, Tuấn Anh và Sơn chỉ cười. Hai cậu cho rằng đó chỉ là "chuyện nhỏ" vì đó là công việc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang