(CATP) Tình thế các đội ở nhóm cuối bảng sau vòng 22 vẫn không cho thấy sự thay đổi nào đáng kể, ngoại trừ việc thu nạp thêm “đại gia” Hoàng Anh Gia Lai vào hội. Bốn cái tên bị “điểm mặt” vẫn là Thanh Hóa, Quân Khu 4, Nam Định và CLB TPHCM, trong khi khả năng HAGL tham gia vào cuộc chiến này là rất thấp, vì họ có thực lực hơn mấy đội trên. Thanh Hóa và Quân Khu 4 gần như đã cầm chắc suất rớt hạng mùa này, nửa chiếc vé còn lại sẽ là cuộc chạy đua giữa Nam Định và TPHCM.
Quân Khu 4 (phải) đang hụt hơi trên đường đua
Theo nhận định của giới chuyên môn, số phận của bốn đội này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả nhặt được ở vòng 23, bởi cả bốn đều gặp những đối thủ quá khó vào cuối tuần này. Thanh Hóa tiếp Quân Khu 4 và CLB TPHCM gặp Đồng Tâm Long An trên sân nhà; còn đội bóng thành Nam làm khách trên sân của đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng.
Trong khi đó, Nam Định sẽ lâm nguy thật sự nếu họ trắng tay tại Đà Nẵng. Trong tình thế này, đội khách không có sự lựa chọn mà chính các cầu thủ chủ nhà mới là người quyết định. Bởi, với phong độ và tinh thần đang lên cao như hiện nay đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không có lý do gì thất bại trước một đối thủ nhẹ cân như Nam Định. Vả lại, chỉ cần hòa chứ chưa nói thắng là SHB.ĐN chính thức bước lên ngai vàng V-League, điều mà người hâm mộ đội bóng sông Hàn đã chờ đợi hơn 17 năm nay. Còn đối với đội khách, cầm chân được đội chủ nhà ở trận này đã là thành công ngoài mong đợi, chứ đừng mong đến chuyện ra về với 3 điểm trong tay. Xem ra, tình thế của đội bóng thành Nam là vô cùng khó khăn, bởi vòng đấu kế tiếp họ sẽ gặp ngay chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là HAGL. Xét về thực lực thì không cần nói ai cũng biết đội nào mạnh hơn đội nào. Cho nên, dù đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng nhưng vị trí của Nam Định khó mà giữ được sau vài vòng nữa.
CLB TPHCM cũng rơi vào tình thế tương tự khi cuối tuần này họ tiếp đối thủ khó chơi là ĐTLA trên sân nhà. Trong quá khứ, đội bóng của HLV Calisto (nay là HLV Jose Luis) chưa khi nào rời sân Thống Nhất mà lòng vui trọn vẹn. Thậm chí, có những mùa giải đội nào muốn thắng thầy trò Tuấn “nhím” là thắng, nhưng riêng ĐTLA thì không. Tuy nhiên, TPHCM vẫn còn một trận chưa đá với HAGL (đấu bù vào ngày 5-8) nên rộng đường thoát thân hơn 3 đối thủ trên. Nói như HLV trưởng của đội thì lo nhất vẫn là tinh thần của các cầu thủ, nếu vượt qua được vòng 23 thì mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn.
Nói vòng 23 là vòng đấu xổ số là vì thế!