Với chúng ta, cả thế giới là nhà

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 24 tháng trước 15 lượt xem

Voi chung ta, ca the gioi la nha

TP - Tôi gặp hai người yêu nhau Kevi Solo và Park Data trong một quán ăn vỉa hè của trên phố Rambuttri, liền kề thiên-đường-của-các-backpacker Khao San ở Bangkok, Thái Lan, vào một ngày đầu xuân.

Data, cô ấy thích được gọi bằng họ như thế, đến từ Hàn Quốc, 25 tuổi, xinh đẹp với đôi mắt kẻ mí đen hơi xếch. Còn Kevi đến từ Ấn Độ, 23 tuổi, vóc người nhỏ thó, gương mặt lém lỉnh.

Dù vậy, cả hai giống nhau đến kỳ lạ, có lẽ ở nước da bánh mật nâu óng và mớ tóc tết kiểu dread lock. Đây là lần thứ hai họ tình cờ gặp nhau trên đường du lịch.

Năm nay 23 tuổi, bắt đầu du lịch từ năm 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Kevi đã đặt chân đến hầu hết các xứ sở châu Á, ngoại trừ Trung Đông - cậu nói cậu quá “hippie” để an toàn ở đó.

Bố là người Nhật Bản, mẹ là người Hàn Quốc, sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, ngoài quốc tịch Ấn, Kevi nhận thêm quốc tịch Nhật Bản - mà với cậu giá trị của nó là “có thể xin visa đến hầu hết các quốc gia trên thế giới dễ dàng”.

Cậu thường du lịch bằng đường bộ, đôi lúc hứng lên du lịch bất hợp pháp kiểu “vượt biên” rồi ăn dầm ở dề cho tới khi chán thì thôi.

Kevi đã từng đến Việt Nam, thích đến nỗi ở lỳ ba tháng trời. Khi tôi gặp Kevi, anh chàng đang trên đường về nước sau khi rời Phillippines trong tâm trạng thất tình.

Ba năm trước, chàng du lịch tới Phillippines và phải lòng một cô gái, yêu đương nghiêm túc đến nỗi lần này khăn gói quả mướp đi hỏi vợ. Chẳng ngờ sang đến nơi cô nàng thỏ thẻ đã nhận lời một anh chàng phương Tây tóc vàng mắt xanh vì muốn được theo chàng sang châu Âu đổi đời.

Chuyến đi thú vị nhất theo lời Kevi là chuyến đi đến Mông Cổ. Anh chàng được một gia đình Mông Cổ nhận làm con nuôi. Đổi lại những bữa ăn và chỗ ngủ ấm cúng, Kevi nhận chân chăn gia súc.

Không biết ngôn ngữ của nhau, hoàn toàn chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ, suốt 6 tháng trời Kevi cùng gia đình ấy rong ruổi khắp đất nước Mông Cổ.

“Nhiều lúc sợ quên mất ngôn ngữ, tớ chạy ra một góc nói chuyện với mình: “Chào Kevi! Cậu khỏe không?” - “Tớ khỏe.”!” - Kevi hóm hỉnh kể. Cuộc chia tay với gia đình mà anh coi như một gia đình của mình thực sự diễn ra bùi ngùi ở biên giới, trước khi anh chàng đi tiếp sang Nga.

Park Data, là một cô gái Seoul chính hiệu, tốt nghiệp Đại học Seoul năm 2006.

Data là một thành viên của Rainbow Family, một cộng đồng của những hippie kiểu mới, không liên kết, không có người lãnh đạo, có chung mục đích là kiến tạo Tình yêu và Hòa bình - điều mà theo họ còn rất thiếu vắng trên thế giới này.

Vào tuần lễ đầu tiên của tháng 7 hàng năm, họ lại hẹn nhau tại một địa điểm thiên nhiên hoang sơ nằm đâu đó trên thế giới, cắm trại, thiền và cầu nguyện cho Tình yêu và Hòa bình trên thế giới.

Tháng 1/2009 vừa rồi, Data đã tham dự cuộc hội ngộ của các thành viên Rainbow Family tại Đài Loan, được tổ chức trong một ngôi làng nhỏ ven biển thuộc quận Taitung, thành phố Taitung.

Data thích đi khắp nơi, làm bạn với cả thế giới. Cô dành nhiều thời gian ở Thái Lan, và thực hiện những chuyến đi dài qua Ấn Độ, Nepal, Nhật Bản, Đài Loan, Australia… Đến đâu, cô cũng tới sống cùng những người bản địa, trải nghiệm cuộc sống như một người dân địa phương.

Chiếc balô theo Kevi du lịch năm này qua tháng khác nhẹ tênh, vỏn vẹn bộ quần áo, cuốn hộ chiếu và... một quả cầu trong suốt như pha lê và cậu gọi là Magical Ball - Quả cầu phép thuật. Quả cầu to bằng lòng bàn tay này chính là bảo bối giúp Kevi kiếm tiền chi trả cho những hành trình du lịch đằng đẵng của mình.

Trên vỉa hè Khao San, giữa những sạp hàng bán đồ souvenir ngộ nghĩnh cho khách du lịch, Kevi chọn một góc và bắt đầu lăn quả cầu chạy trên hai cánh tay, xoay tít trong lòng bàn tay, lượn vòng đẹp mắt theo những động tác dẻo như múa.

Mọi người bắt đầu xúm lại trầm trồ và thả tiền và chiếc túi cũ kỹ của cậu. Được chừng khoảng 1000 Bath (tương đương 600.000 đồng), Kevi đứng dậy cất quả cầu balô. Cậu đã đủ tiền ăn và đi lại cho vài ngày.

Data thì có một tình yêu đặc biệt với đá. Niềm đam mê của cô bạn là làm nên những chiếc vòng tuyệt đẹp từ đá. Và đó cũng là công việc kinh doanh giúp cô trang trải chi phí cho những chuyến đi.

Trong chiếc túi nhỏ của Data luôn có vài chục chiếc vòng và những nguyên liệu làm vòng ở khắp mọi nơi. Những chiếc vòng của Data luôn rất độc đáo và có thể bán với giá từ vài USD (với những chiếc lắc, chuông nhỏ) tới vài chục USD (với những chiếc vòng cổ làm từ đá được tết cầu kỳ).

Vậy nên Data có thể sống hàng tháng ở Chiang Mai chỉ với một sạp vòng nhỏ vào chợ đêm mỗi tối. Cô cũng có thể rủng rỉnh du lịch Australia với những chiếc vòng được các backpackers yêu thích.

Park Data nổi tiếng với những chiếc vòng đá đến nỗi ngay khi cô post lên Facebook lịch trình tiếp theo thì đã có những người bạn đang có mặt tại đó lên book và hẹn gặp để mua những chiếc vòng của cô.

Cô “up” lên Facebook nhiều album chụp những mẫu vòng của mình để mọi người xem và lựa chọn. Data cũng không ngần ngại làm tặng những chiếc vòng cho những người bạn mới quen mà cô yêu quý.

Tại thời điểm này, Park Data đang ở Australia, gặp lại những người bạn đã gặp trên các hành trình du lịch và tất nhiên, làm và đưa đến tay thật nhiều người những chiếc vòng đá.

Thread đầu tiên cô share khi đặt chân tới Australia: “12 giờ bay, 2 giờ kiểm lại tất cả đồ đạc ở sân bay, vừa vào thành phố sau 1 giờ bắt xe đi nhờ, ra tới đại dương. Và đã uống với một vài người bạn. Tất cả khiến tôi... nhớ nhiều hơn và phấn khích nhiều hơn!!!!! DATA ở Melbourne, Aus”.

Còn Kevi, cuối cùng cậu đành nhượng bộ bố mẹ, tạm dừng du lịch để vào trường Đại học tại Kolkata (Ấn Độ). Kevi chọn một ngành học khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Triết học.

Tạm bỏ những lọn dread lock để làm vừa lòng cô bạn gái Hàn Quốc và tự an ủi là “tập cho mình bớt hippie đi để còn du lịch Trung Đông”, trông cậu đã giống một anh chàng Nhật-Hàn và đúng tuổi mình hơn. Cậu mở một cửa hàng nho nhỏ, tết tóc dread lock và hứa hẹn sẽ tết free cho tôi khi nào tôi sang Ấn Độ.

Hai người bạn thú vị này, tôi chỉ gặp mặt vỏn vẹn 30 phút thôi tại Bangkok, nhưng vẫn chat và ghé homepage thường xuyên qua Facebook.

Họ nhắc nhở tôi rằng, cuộc sống là rộng mở, và quyền chủ động hoàn toàn trong tay chúng ta. Lựa chọn cách sống mình muốn và tận hưởng hạnh phúc, điều đó thật sự là đơn giản lắm, đâu có gì phải loay hoay, vật vã!

Nam Phương

Người đẹp Việt Nam

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang