Vô cảm

Xem tin gốc 

Mực tím - 34 tháng trước 9 lượt xem

Tôi đã nhận được 2 chữ "vô cảm" thay cho lời chia tay. Lòng tôi tan nát... Mọi thứ biến mất, sụp đổ trong tích tắc.....

Tôi và hắn quen nhau không lâu. Chỉ biết nhau 1 vài lần do dạy cùng 1 trường ( lớp học tình thương). Lúc hắn chia tay Tr, tôi biết, rồi len lén lấy số điện thoại của hắn, nhưng không nhắn tin hay làm gì cả.

Bất ngờ, hắn gọi cho tôi và nhờ tôi ra dạy phụ hắn. Hỏi ra mới biết, chính chị N (là bạn thân của hắn, nhưng cũng là bạn thân của tôi) cho. Ngày hôm sau tôi nhắn tin cho hắn, tôi biết hắn còn buồn. Tối hôm đó hắn nhắn tin rủ tôi đi chơi, và đó là ngày định mệnh......

Tôi và hắn cùng dự tiệc sinh nhật "cây nhà lá vườn" do chị N tổ chức. Tối đó, tôi say xỉn be bét. Hắn ngồi cạnh tôi. Lúc tôi và hắn xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên (vì tôi vừa chia tay với 1 người cũng trong lớp học tình thương). Tôi uống hết ly này đến ly khác, còn hắn thì không uống gì cả. Say khướt, tôi gục đầu vào vai hắn... và khóc..

Bất chợt hắn khom xuống nhìn, và biết được điều đó. Hắn chở tôi về, nhưng không về thẳng nhà mà là đi đến 1 chỗ vắng, lúc đó khoảng 10h tối. Suốt đường đi tôi đã khóc, khi đến nơi, tôi đã kể hết mọi bí mật cho hắn biết. Hắn choàng tay ôm tôi, tôi vẫn khóc. Đến lúc cậu tôi gọi về, tôi bất ngờ ôm hắn, chỉ 2 giây mà thôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng hắn thì khác. Hắn rủ tôi ngày mai đi sinh nhật bạn cùng hắn...Tối đó, hắn nhắn tin cho tôi. Một tin nhắn rất ấm áp...

Hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi và hắn cùng dự sinh nhật. Trong buổi tiệc đó, hắn lo cho tôi... như cho người yêu hắn. Tỉ mỉ và chu đáo, đến mức nhữg người bạn của hắn cứ nghĩ tôi là bạn gái. Về nhà, tôi đánh liều hẹn hắn, ngày mai đi coi Rock Show với chị N. Hắn ừ...Và đó là ngày tôi luôn suy nghĩ về hắn, và tôi biết, tôi thích hắn.

Trưa thứ 2, tôi và hắn có chat với nhau. Chiều, hắn và chị N vào nhà chở tôi đi. Hôm đó... ngày đó.. tôi đã không kiềm lòng như đã nói mà tỏ tình với hắn, và hắn đã chấp nhận. Tôi vẫn nhớ nhất là câu nói..." Vì L thương H mà !"

Chuyện gì đến cũng đã đến, mọi người tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi và hắn đi chung với nhau. Họ đã nói với hắn rất nhiều điều, nhưng hắn đã giấu mà không hề cho tôi biết. Đến lúc tôi biết, hắn đã khóc, tôi cũng khóc...

Rồi cũng vượt qua. Một tuần sau, tôi và hắn cùng đi sinh nhật 1 người bạn nữa của hắn. Chính ngày đó, hắn cho tôi 2 từ "vô cảm" thay cho lời chia tay.......

Tôi đã khóc! Suy sụp tất cả! Điều tôi sợ cuối cùng cũng đã đến. Hắn chỉ ngộ nhận! Đêm đó, tôi đi đến sáng, bỏ mặc gia đình. bỏ mặc tất cả. Tôi biết hắn cũng lo cho tôi lắm! Sau khi nghe câu đó, tôi vụt chạy, hắn không đuổi theo. Nhưng thay vì chạy theo tôi để xem tôi thế nào thì hắn lại nhờ chị N gọi cho tôi, tôi tắt máy. Không muốn nghe ai cả!

Ngày đó cũng xong! Mọi người khuyên tôi rất nhiều, ở bên cạnh tôi mọi lúc nhưng quyết định của tôi vẫn là.. Trốn tránh!

Tôi bỏ về quê!

Một tuần về quê, tôi nhớ hắn khôn xiết. Rồi ngày đầu tiên tôi trở về, gặp hắn, tôi vẫn dửng dưng. Và những lần sau cũng vậy. Nhưng 1 ngày nọ, cũng gần đây thôi, tôi biết được 1 chuyện...

Hắn đã quay về với Tr. Cô bạn gái cũ...

Tôi quyết định quên hắn! Cho đến hôm nay!

Nhưng các bạn àh! Ai có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này? Tôi xin nghỉ dạy, kiếm việc làm thêm, tôi muốn làm mình không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng chổ tôi làm, gặp rất nhiều người. Và có 1 người rất giống hắn. Tối nào người đó cũng đứng đối diện chổ tôi làm. Mỗi lần như vậy. Tôi muốn khóc... nhưng tôi chỉ nhìn người đó chăm chăm.........

Hai tháng rồi! Các bạn ạh! Tình cảm chỉ 1 tuần thôi, không hề bằng mối tình đầu, nhưng tại sao tôi lại không thể quên được hắn???! Ngày qua ngày... tôi gặm nhấm nổi đau... đau lắm! Đau đến tột độ! Tôi tưởng mình quên được hắn, nhưng vô tình tôi lại nhìn thấy hắn và Tr đi với nhau?? Tại sao????

Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao để quên được hắn???

khinkhin

(Mời các bạn chia sẻ với khinkhin)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang