Vì trượt tốt nghiệp, bạn tôi "xuống dốc không phanh"

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 34 tháng trước 50 lượt xem

Chúng tôi ai cũng buồn cho Hùng, lẽ ra cậu ấy có thể sống tốt hơn, làm lại từ đầu và thậm chí đỗ vào đại học...

Người gửi: Toàn Email: dominhtoanvd...@yahoo.com Kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, lớp tôi có hai bạn trượt là Khánh và Hùng. Đây là kết quả không lấy gì làm bất ngờ, bởi hai bạn đều lười học và học khá kém. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn động viên các bạn cố gắng ôn thi lại, bỏ lỡ một năm không có nghĩa là tất cả tương lai đã khép lại. Lời khuyên của chúng tôi, hình như chỉ một mình Khánh nghe thấy. Còn Hùng, vì buồn phiền, xấu hổ, cậu ấy đã để đời mình trượt dốc không phanh.

Hùng không dự định thi vào trường đại học nào hết, chỉ mong đỗ tốt nghiệp rồi sẽ nộp hồ sơ xin vào một trường học nghề hay trung cấp nào đó. Nhưng kết quả là cậu ấy không qua được kỳ thi tốt nghiệp. Từ trước đến giờ, mọi người vẫn luôn quan niệm rằng tốt nghiệp là một kỳ thi đơn giản, vì vậy mà việc trượt tốt nghiệp bỗng trở thành một sự kiện, ai cũng biết. Hùng đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, nói này nói nọ. Về nhà, bố mẹ cũng thường xuyên mắng mỏ. Sau này tôi mới biết, hai bác cố tình mắng cậu ấy để cậu ấy tự ái mà chăm chỉ học hành, ai ngờ những lời ấy lại đẩy con mình vào con đường tối.

Nhiều câu chuyện về Hùng được mấy người ngồi lê đôi mách thêu dệt lên. Cậu ấy chỉ hay chơi điện tử thì qua miệng mấy người trở thành đứa "toàn trốn học đi chơi điện tử", rồi nói cậu ấy là đứa mất dạy, không có giáo dục thậm chí còn dự đoán tương lai rằng sẽ trở thành quân đầu trộm đuôi cướp không ra gì. Chúng tôi cùng học nên hiểu Hùng, cũng thanh minh cho cậu ấy nhưng sức mấy mà chúng tôi bịt nổi miệng thiên hạ. Những lời ấy cũng đến tai Hùng, cậu ấy suy sụp đi trông thấy. Trước đây chỉ là cậu học trò mải chơi, giờ đây Hùng dấn mình vào con đường xấu vì "đằng nào cũng đã mang tiếng rồi".

Hùng đã trở thành một con người khác hẳn, tất cả cũng chỉ vì trượt tốt nghiệp mà đời cậu ấy trượt dốc không phanh như thế. Chúng tôi ai cũng buồn cho Hùng, lẽ ra cậu ấy có thể sống tốt hơn, làm lại từ đầu và thậm chí đỗ vào đại học như Khánh. Tôi viết lại câu chuyện này mong bạn đừng dẫm chân vào vết xe đổ của bạn tôi, hãy dũng cảm và nghị lực để làm lại từ đầu, đừng cố chứng minh những điều họ đơm đặt, nói xấu mình là đúng. Một năm nữa, rất mong nhận được tin vui của bạn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang