Vị cơ trưởng tài tình của chuyến bay hạ xuống sông Hudson

Xem tin gốc 

VietnamNet - 40 tháng trước 12 lượt xem

Vi co truong tai tinh cua chuyen bay ha xuong song Hudson

Những hành khách may mắn của vụ tai nạn hy hữu trên sông Hudson hôm qua đã hoàn hồn và giờ là lúc họ lên tiếng ca ngợi vị cơ trưởng tài tình.

>> Đâm phải chim, máy bay khách lao xuống sông New York

>> Video: máy bay "bơi" trên sông ở New York

Chiếc máy bay của hãng US Airways chở 155 người đã được Cơ trưởng Chesley B. "Sully" Sullenberger quyết định cho hạ xuống dòng sông Hudson sau khi đâm vào một đàn chim và một con kẹt vào động cơ gây hỏng hóc sau khi vừa cất cánh từ sân bay LaGuardia ở New York chiều ngày 15/1 (giờ địa phương).

Tất cả mọi người có mặt trên chiếc Airbus A320 đều được tìm thấy và an toàn. Khoảng 15 người đang được chữa trị tại các bệnh viện và nhiều người khác đang được kiểm tra sức khỏe.

Tất cả hành khách đều thừa nhận cơ trưởng chịu trách nhiệm điều khiển chuyến bay đã khéo léo và dũng cảm giữ được mạng sống cho toàn bộ hành khách bằng tài năng của mình.

Chesley B. "Sully" Sullenberger, 57 tuổi, người bang California từng là phi công chiến đấu, một cựu phi công thuộc Không lực Mỹ vào những năm 1970, lái máy bay chiến đấu F-4.

Sau đó, Sullenberger phục vụ trong một ủy ban chuyên điều tra các tai nạn máy bay và sau đó tham gia vài cuộc điều tra của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia.

Sullenberger đã làm việc với hãng hàng không Mỹ US Airways suốt từ năm 1980.

Hiện Sullenberger còn là chủ tịch Safety Reliability Methods, một công ty ở California chuyên tư vấn về an toàn hàng không. Ông hiện đang điều hành công ty này – chuyên tư vấn về an toàn hàng không, kết hợp với việc thực hiện các chuyến bay thương mại.

Tính chung, ông có 40 năm kinh nghiệm bay lượn trên bầu trời, cả với tư cách phi công quân đội cũng như dân sự.

"Vị cơ trưởng này tới động viên vỗ về các hành khách khi có sự cố bất ngờ, sau đó đã chỉ huy cả chuyến bay hạ cánh an toàn”, hành khách Kolodjay ngồi ở ghế số 22A trên chuyến bay vừa qua cho biết.

"Không hề sợ hãi, không hoảng loạn. Mọi người cũng yên tâm với một cơ trưởng chuyên nghiệp như “, một hành khách khác cho biết thêm.

Không chỉ các hành khách, các quan chức và những người có trách nhiệm cũng đã lên tiếng ca ngợi tấm gương dũng cảm, bản lĩnh và kinh nghiệm cũng như phương án xử lý khéo léo và thông minh của vị cơ trưởng lão luyện này.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg đánh giá cao việc cơ trưởng này đã ra khỏi máy bay cuối cùng, sau khi đã kiểm tra và bảo đảm chắc chắn rằng không còn ai mắc kẹt trong chiếc máy bay bị sự cố.

"Quả là một nét đẹp, một kiệt tác của quá trình lao động chân chính khi một cơ trưởng thực hiện công việc của mình hoàn chỉnh và trách nhiệm đến tuyệt đối như vậy", Thống đốc New York Michael Bloomberg phát biểu.

Tổng thống George W. Bush đã khen ngợi những người tham gia cứu hộ. "Laura và tôi rất cảm kích trước kỹ năng và hành động anh hùng của tổ lái, những cống hiến của lực lượng phản ứng khẩn cấp và các tình nguyện viên đã cứu hành khách khỏi mặt nước giá lạnh trên sông Hudson"

Còn bản thân thì chưa nói gì nhiều về mình cũng như về “kiệt tác của quá trình lao động chân chính” đó. Có lẽ ông đang nghỉ ngơi, hoặc đang chuẩn bị cho một chuyến bay mới.

Nhật Vy (Theo Reuters, CNN, BBC, The Times)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Tổ chức
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang