Là một trong những trụ cột của đội tuyển Argentina, tiền vệ Juan Sebastian Veron sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho vòng chung kết World Cup 2010 vào mùa hè tới. Tuy nhiên, ngoài chuyên môn, cầu thủ của Estudiantes còn muốn góp mặt trong đĩa ghi âm chương trình ca nhạc dành cho World Cup.
“Nếu được đề nghị, tôi sẽ chuẩn bị để thu âm ở Nam Phi. Tôi có thể hát một số bài rock, có thể là một bài gì đó của Rolling Stones. Tuy nhiên, tôi không dám bắt chước Mick Jagger. Ông ấy là độc nhất vô nhị”, tiền vệ 35 tuổi nói trên đài phát thanh FM Palermo ở thủ đô Buenos Aires.
Veron từng góp mặt ở World Cup 1998 và 2002. Anh là một trong 31 cầu thủ hát bài “Live for Life united” tại kỳ World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản (2002). Đây sẽ là lần thứ ba Veron tham dự World Cup sau khi bị bỏ rơi tại ngày hội bóng đá thế giới ở Đức vào năm 2006.
S.D
(Theo Reuters)