Từ đam mê, Tấn Lộc tự học, tự rèn luyện để trở thành NS múa và giành được học bổng đi Nhật nâng cao kỹ thuật và trở thành biên đạo múa. Khác với những NS múa cùng thời, ngay từ khi xuất hiện, Tấn Lộc đã nhanh chóng chiếm lĩnh sàn diễn của nghệ thuật múa đương đại. Hiện Công ty Á Nam, mà anh là một thành viên sáng lập, vừa mở màn đêm diễn đầu tiên vở Chuyện kể những chiếc giày - một vở diễn về "nghề" múa (ngày 6/9 tại nhà hát Lớn TP.HCM).
Chuyện kể những chiếc giày bắt đầu với những bài tập cơ bản trên gióng, nhưng không phải với những em bé mới tập múa mà là sự khổ luyện của nhiều NS đã thành danh như Tố Như, Thùy Chi, Bảo Trung, Minh Tâm, Hà Phương... Khán giả được chiêm ngưỡng cái đẹp của những giọt mồ hồi trên sàn tập, những giọt mồ hôi không hề có khoảng cách giữa ngôi sao hay người chưa thành danh. Cuộc đời của người NS múa được trải ra trước mắt như một sự chia sẻ.
Nghệ thuật múa cũng như bao nghệ thuật khác, cũng có những bí ẩn riêng. Bằng vũ đạo mạnh mẽ, Chuyện kể những chiếc giày lật cả những xung đột bề trái của "nghề": những bon chen, những giành giật xấu xa. Tốt, xấu, nghệ thuật và phi nghệ thuật luôn phải đối đầu và cuối cùng vẫn cuộc đấu tranh để vươn đến nghệ thuật múa đích thực, đến cái đẹp của người NS múa. Và trên con đường đến với cái đẹp, khán giả sẽ thăng hoa với màn múa đơn độc đáo của Thùy Chi trong tiếng violon của anh trai mình - NS Tạ Tôn. Tiếp theo là màn biểu diễn của Bảo Trung thể hiện cảnh trong một khoảnh khắc cô đơn, người NS lại bừng lên những cảm xúc sáng tạo.
Những vũ điệu rực rỡ nhất của vở kịch là phần diễn của Tố Như, minh chứng cho khán giả thấy: NS múa Việt Nam đủ tài năng để bay đến nghệ thuật múa hàn lâm. Tâm sự của đôi giày lắng lại khi hình ảnh người NS đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nghệ thuật múa buộc dây giày và đứng lên thăng hoa trọn vẹn cho niềm đam mê cuồng nhiệt. Nghề múa phải khổ luyện từ nhỏ, rất khó thành danh mà tuổi nghề lại rất ngắn - những dòng tâm sự ấy qua câu chuyện từ những chiếc giày thật thấm và xúc động.
Vở kịch múa Chuyện kể những chiếc giày tuy còn dài dòng về kịch bản, nhưng là một nỗ lực rất đặc biệt để đưa nghệ thuật múa đến khán giả. Một điều đáng mừng là đêm diễn đầu tiên đã bán hết vé. Ông Graham Sutcliffe - Giám đốc Nghệ thuật Hội đồng Anh tại VN, người tham gia chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam đã bay từ Hà Nội vào để xem, phấn kích bày tỏ: "Tôi rất mừng vì trong hoàn cảnh sân khấu VN còn thiếu rất nhiều điều, cụ thể như biên đạo phải làm cả công việc quản lý, ánh sáng, âm nhạc, kỹ thuật để có một đêm diễn, nhưng NS VN đủ tài năng để làm nên những tác phẩm nghệ thuật, những chương trình như thế này thật đáng ủng hộ".
Việt Nga