Anh Nguyễn Văn Mạnh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: “Cách đây hai năm, tôi thuê một phòng trọ đơn 7m² trong dãy nhà cho sinh viên thuê ở quận Thanh Xuân, Hà Nội với giá 600.000 đồng/tháng, tiền điện 2.000 đồng/số. Năm sau, giá nhà trọ tăng lên 800.000 đồng/tháng. Ở có một mình nên đối với tôi chỗ ở cũng không quan trọng lắm, không ở chỗ này thì thuê chỗ khác. Nhưng cuối năm 2009, tôi lập gia đình, hai vợ chồng cùng làm việc ở Hà Nội nên buộc phải thuê một căn hộ khép kín để tiện sinh hoạt. Ngôi nhà chúng tôi thuê cũng ở quận Thanh Xuân có diện tích 14m², giá thuê trước Tết Canh Dần là 1,2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, ngay sau Tết, bà chủ đã tăng giá lên 1,5 triệu đồng/tháng. Khi vợ chồng tôi thắc mắc, bà chủ giải thích: Giá điện, giá nước, giá lương thực thực phẩm đều tăng, anh chị không thuê với giá mới thì để người khác thuê. Đã thế, giá điện cũng tăng từ 2.500 đồng/số lên 3.000 đồng/số. Với giá thuê nhà như vậy, mỗi tháng vợ chồng tôi phải bỏ ra khoảng 2 triệu đồng trả tiền nhà, tiền điện, nước. Trong khi đó lương công chức của hai vợ chồng thấp, thế là đành phải “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu tiết kiệm. Không biết sau này có con, cuộc sống sẽ ra sao?
Chị Phương Uyên, đang làm ở quận Hai Bà Trưng nhưng phải thuê nhà tại làng Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, vì nơi đó xa trung tâm nên giá cả có rẻ hơn. Chị Uyên tâm sự: “Thời buổi này, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Với mức lương chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng, tôi phải cố gắng hạn chế chi tiêu những việc không thật cần thiết. Giá nhà tăng đã khổ, việc tìm nhà trọ trong thời điểm này càng khổ hơn vì đây là thời điểm học sinh các tỉnh bắt đầu đổ về ôn thi đại học. Nhu cầu nhà trọ ngày càng tăng theo, nhưng cung lại không đáp ứng. Thế là các chủ nhà trọ cứ việc tăng giá, chúng tôi đành phải chịu. Hiện nay, các trung tâm môi giới nhà trọ cũng được dịp tăng cường hoạt động. Các khu vực xa trung tâm như: Xuân Đỉnh, Mỹ Đình, Cổ Nhuế, Phùng Khoang... vốn được coi là những địa bàn “dễ thở” trong việc tìm nhà trọ và giá mềm hơn thì thời điểm này cũng rất khó khăn mới tìm được một căn phòng có thể ở được. Tuy giá tăng cao, nhưng để tìm được căn phòng hợp với nhu cầu ở thời điểm này là rất khó. Thuê nhà quá đắt, người trọ đành chọn giải pháp ghép thêm người để giảm chi phí. Chị Uyên cho biết thêm: Hiện tại, tôi đang ở cùng một người bạn nữa, chúng tôi thuê với giá 800.000đồng/tháng. Thêm tiền điện, nước là 1,2 triệu đồng/tháng, đi làm bằng xe buýt. Nếu có phải đi đâu thì mượn xe đạp của bạn cùng trọ. Bây giờ đã khó khăn, không biết từ nay đến cuối năm giá thuê nhà có tăng nữa?
Quả thật, trong thời điểm hiện nay đi tìm nhà trọ là một sự vất vả của những người ngoại tỉnh đang học tập, làm ăn, sinh sống ở Hà Nội. Chị Tuyết Mai hiện đang trọ ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tâm sự: “Chúng tôi được biết, mới đây, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp xây nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên và người có thu nhập thấp. Theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương thí điểm triển khai chủ trương này ngay trong năm nay, phấn đấu hoàn thành 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên vào năm 2010 và quý II năm 2011. Theo tờ trình này, nhà ở cho sinh viên thuê sẽ phát triển theo hướng hình thành các cụm đô thị đại học do Nhà nước đứng ra đầu tư với cơ sở hạ tầng đồng bộ; chỉ được thu phí sử dụng điện, nước, thu đủ chi phí vận hành và duy tu công trình; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà cho sinh viên thuê với cơ chế ưu đãi nhưng nhà nước phải kiểm soát giá. Đối với nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung thuê sẽ không sử dụng ngân sách Nhà nước mà Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Đây là tín hiệu mừng, chúng tôi mong rằng với những quyết tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của các địa phương, các doanh nghiệp, sinh viên và người người lao động ngoại tỉnh phải đi thuê nhà sẽ bớt phần vất vả vì nhà trọ.”
Bài và ảnh: Hà Vũ