Vào mùa hái nho sớm
Xem tin gốc
SGTT
- 26 tháng trước
48 lượt xem
SGTT - Cuối năm, biết tin mùa nho năm nay tại Úc thu hoạch sớm, cô sinh viên học thạc sĩ ngành xã hội học năm hai tại trường UTS, bang Victoria, Trang Thảo, quê Tây Nguyên, quyết định hủy chuyến về Việt Nam ăn tết để đi làm kiếm tiền trang trải học phí. Đi xe buýt hết 15 giờ đồng hồ, Thảo về tới thị trấn Robinvale của bang Victoria. Thuê phòng trọ và ở cùng tám du học sinh Việt khác cùng về làm thêm, Thảo cho biết công việc cực nhọc hơn cô có thể hình dung từ ban đầu.
Sinh viên Việt tại Úc
Sáng Thảo thức dậy từ 4 giờ sáng, ra đồng nho lúc 6 giờ và làm đến 4 giờ chiều. Do qua tay trung gian nên tiền công cắt một gốc nho là 90 xu lúc đến tay người làm chỉ còn 30 xu (khoảng 4.800 đồng). Trung bình một ngày, người nào làm tốt có thể kiếm từ 160 – 170 đô Úc (khoảng 2,5 – 2,6 triệu đồng), sức của Thảo chỉ kiếm khoảng 80 – 90 đô. Vì dịp thu hoạch vào ngay dịp tết nên nhiều người cũng dự định ngày cuối năm thì nghỉ làm sớm đôi chút rồi liên hoan nhẹ với chị em cùng phòng. Thảo cho biết, thức ăn Việt tại Úc không thiếu, bất cứ nơi nào có người Việt sống là có bán nên mấy người ở chung đồng ý mua về ăn tối giao thừa. Về vùng quê làm việc là ai cũng muốn kiếm thêm thu nhập nên coi như năm nay không đón tết, ráng kiếm tiền, vì mùa màng năm nay được cho là không được mùa nên công việc không nhiều. Thảo tâm sự đi kiếm tiền thế này mới hiểu giá trị sức lao động và lưu ý hơn khi tiêu tiền. “Dù tết không được về nhà nhưng mình lại có cơ hội cùng đồng hương làm việc kiếm sống tại đây. Đó là một trải nghiệm rất giá trị”, Thảo nói.
K.D