Tứ kết Champions League: Hẹn hò với định mệnh!

Xem tin gốc 

VTV - 24 tháng trước 82 lượt xem

Tu ket Champions League: Hen ho voi dinh menh!

Barcelona gặp lại Arsenal, Man Utd đụng “Hùm xám” Bayern, Inter sẽ được trở lại nước Nga thêm lần nữa, còn ở Pháp sẽ là một cuộc nội chiến cho tấm vé duy nhất vào bán kết. Như một cuộc hẹn hò với định mệnh, tứ kết Champions League năm nay đem đến cho NHM những cuộc hội ngộ đầy duyên nợ.

4 cặp đấu tại Tứ kết như được sắp đặt

Nửa thế kỉ trước Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập, Jawaharlal Nehru đã đọc một bản diễn văn nổi tiếng đi vào lịch sử mang tên “Hẹn hò với định mệnh”. Còn ngày hôm qua (19/3) ở Nyon, những lá thăm từ tay Tổng thư kí UEFA Gianni Infatino và đại diện của sân sẽ diễn ra trận chung kết Champions League năm nay - Bernabeu, huyền thoại một thời của Real Madrid, Emilio Butragueno đã vô tình sắp xếp những cuộc hạnh ngộ như một cuộc hẹn hò của định mệnh.

Định mệnh run rủi đưa Arsenal gặp lại Barcelona với dư thừa những xúc cảm trái ngược. Ở đó, Henry sẽ có cuộc tái ngộ nhuốm màu kỉ niệm với ông thầy Wenger cùng các đồng đội cũ ở The Gunner. Trong khi đó, Cesc Fabregas cũng có ngày trở về đáng nhớ nơi đã từng nuôi dưỡng và ươm mầm cho tài năng bóng đá của anh. Sẽ rất khó để tưởng tượng cảnh Cesc đối mặt với những người đồng đội của anh tại lò La Masia huyền thoại như Messi, Xavi, Iniesta. Sẽ rất khó để biết được các cule đón tiếp một người con mang trong mình dòng máu Catalan như thế nào? Nhưng chắc hẳn NHM của Barca vẫn còn nhớ rõ trận chung kết Champions League tại Paris năm nào.

Còn với NHM của các Pháo thủ, vết thương lòng năm 2006 tại Paris vẫn chưa lành nhưng chắc rằng cuộc hội ngộ với Barca lần này sẽ thắp lên niềm hi vọng chưa lành vết thương ấy trong tim họ. Henry đã ra đi, cũng chẳng còn nhưng Cesc Fabregas giờ đây đã thành biểu tượng và là hiện thân cho niềm tin chiến thắng của The Gunners. Dù rằng lúc này, Barca đang là ông vua của châu Âu nhưng “những đứa trẻ nhà Wenger” đã đến lúc trưởng thành để đòi lại những gì đã mất từ trong quá khứ.

Nếu như Arsenal được định mệnh tạo điều kiện để đi về và tìm lại những gì đã mất thì đội bóng đồng hương của họ là Man Utd lại ở chiều ngược lại. La thăm may rủi đã đưa Man Utd gặp lại Bayern Munich thuở nào. Khi thời gian đã biến mọi thứ trở thành kỉ niệm thì vẫn còn đó nỗi đau của NHM xứ Bavaria bởi vết thương trong trận chung kết Champions League khó tin năm 1999. Không đau sao được khi dẫn trước trong suốt 90 phút để rồi chỉ cần hai khoảnh khắc xuất thần của Sheringham và Solskjaer đã nhấn chìm hi vọng của người Bayern trong nước mắt.

Bayern - M.U sẽ là cặp đấu nhuốm màu kỉ niệm

Hơn 10 năm đã qua, nhưng vết xước ấy vẫn còn đó và NHM “Hùm xám” xứ Bavaria chắc hẳn không giấu nổi niềm vui với cơ hội báo thù khi gặp lại “Quỷ đỏ” ở tứ kết Champions League năm nay. Nhưng niềm vui báo thù có được toại nguyện bằng chiến thắng hay sẽ nối dài thêm nỗi đau bằng những thất bại là điều không ai có thể khẳng định được trong lúc này. Hãy nhìn xem, Man Utd đang có chuỗi phong độ cực kì ấn tượng và một Rooney đang ở phong độ đỉnh cao với 32 bàn thắng trên tất cả các mặt trận tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sự xuất sắc của “cặp đôi hoàn hảo” Rooben và Ribery sẽ cho NHM Bayern những hi vọng, đồng thời cũng khiến các CĐV của Man Utd phải lo lắng.

Trong khi đó, thầy trò Mourinho sẽ lại có dịp đến với nước Nga thêm lần nữa trong mùa giải năm nay. Với chiến thắng thuyết phục trước Chelsea tại vòng 1/8, chắc hẳn rằng đại diện duy nhất của Italia này sẽ lấy làm vui mừng khi chỉ phải gặp CSKA được đánh giá thấp nhất trong 8 đội lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, hãy nhìn Real, nhìn Sevilla để rút ra bài học cho mình là không thừa với “người đặc biệt” cùng các học trò.

Còn lại, người Pháp đã có thể tự hào bởi Champions League mùa này họ đã cấ lên tiếng nói đầy uy quyền. Cuộc nội chiến giữa Bordeaux và Lyon sẽ tạo nên nhiều điều thú vị về sự khẳng định thế lực Ligue 1 ở Champions League như Premier League vẫn hay có được trong những năm gần đây. Nhưng xét ở khía cạnh nội bộ thì cuộc đụng độ này còn thú vị hơn rất nhiều, bởi Bordeaux chính là kẻ đã phế truất ngai vương của Lyon ở mùa giải năm ngoái và hiện tại vẫn đang nắm giữ ngôi đầu. Nhưng, một chiến thắng để đi tiếp vào bán kết Champions League sẽ giúp cho Lyon cùng NHM của mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Như áng văn hùng tráng trong bản diễn văn nổi tiếng nửa thế kỉ trước: "Từ nhiều năm qua, chúng ta đã hẹn hò với định mệnh, và nay là lúc chúng ta thực hiện lời hứa của mình cách đầy đủ và trọn vẹn… thời khắc lịch sử đang đến, khi chúng ta giã từ quá khứ để tiến tới tương lai". Và chắc chắn 4 cặp đấu tại tứ kết Champions League năm nay sẽ đem đến những thời khắc lịch sử của tương lai.

Tác giả : AQ

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Khẩu ngữ & Thành ngữ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang