Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về các cuộc gặp gỡ kiểu này; tuy nhiên, với thực tế là các tội ác xuất phát từ những cuộc gặp gỡ offline vẫn gia tăng, thì có vẻ vẫn còn nhiều người xem thường lời cảnh báo này.
Trong khi phần lớn mọi người lên mạng để tán gẫu hoặc kết bạn, thì cũng có hàng ngàn “kẻ săn mồi” luôn rình rập chờ cơ hội tấn công các nạn nhân mất cảnh giác của mình. Có kẻ vì tiền, số khác vì sex và một số khác lại có những âm mưu độc ác man rợ như trường hợp sau đây.
Vào tháng 7 năm 2007, cảnh sát ập vào nhà trọ ở Blue Spring và bắt giữ Lauren M.Gash (19 tuổi) và bạn của ả là Alisa D. Betts (17 tuổi) sau khi 2 người này đã bắt cóc một phụ nữ trẻ đang mang thai với ý đồ cắt đứa bé ra khỏi tử cung người mẹ. Nạn nhân đã quen biết 2 “người bạn” thú tính này trên mạng xã hội MySpace.com.
Cảnh sát cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, Gash đã trao đổi tin nhắn với nạn nhân Amanda Howard (18 tuổi) trên MySpace. Trong khi trò truyện, Gash biết rằng Amanda đang có thai sắp tới kỳ sinh nở. Gash đã lên kế hoạch sắp xếp một một hẹn với Amand với lời hứa là tặng đứa bé sắp chào đời ít quần áo, và Amanda đã đồng ý đến chỗ hẹn gặp.
Gash đã không nói dối về số quần áo trẻ con mà ả có, vì nhiều tháng trước đó ả đã thông báo với gia đình là mình đang mang thai và sẽ sinh vào tháng 7. Tuy nhiên điều mà Amanda không được biết là Gash không hề có ý định cho đi số quần áo này.
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2007, Gash và Betts thuê một phòng trọ ở Blue Spring và sau đó lái xe đến điểm hẹn để đón Amanda. Bọn chúng nói với nạn nhân là đang trên đường đi lấy số quần áo. Trong lúc xe chạy, Amanda vô tình nghe được 1 trong hai “người bạn” nói rằng: “Chúng ta sẽ làm việc này như thế nào đây?” Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Amanda lục tìm điện thoại với ý định gọi trợ giúp, nhưng chưa kịp bấm số thì Gash bất ngờ quay lui và xịt hơi cay vào mặt cô. Ả nói rằng nếu Amanda ngoan ngoãn làm theo lời ả thì sẽ được an toàn.
Sau khi đến phòng trọ, 2 “người bạn” dẫn nạn nhân lên phòng. Gash trói tay chân và nhét giẻ vào mồm cô, sau đó lôi nạn nhân lên giường. Ả đè nạn nhân xuống và bắt đầu giật mạnh đầu cô liên tiếp với ý định làm gãy cổ Amanda.
Trong lúc Amanda cố gắng vật lộn với Gash, Betts bắt đầu hoảng sợ và rời căn phòng. Sau đó ả đã gọi một cuộc gọi nặc danh đến 911 báo rằng có 1 phụ nữ sắp sinh đang cần giúp đỡ ở phòng 1105.
Khi cảnh sát đến nơi, họ gõ cửa và chờ cho đến khi Gash ra mở cửa. Ả nói rằng 1 người bạn đang đau đẻ, nhưng một cảnh sát đã liếc nhanh vào căn phòng và nhận thấy Amanda đang bị trói trên giường. Họ lập tức ập vào bắt giữ Gash và sau đó là Betts.
Sau khi lục soát căn phòng họ thu giữ một sợi dây thừng, một cuộn băng keo, một cái kéo, một tấm vải lớn, một lọ insulin, một ống tiêm và một giấy khai sinh giả mang tên “Johnny Gash”.
Lúc cảnh sát đang thu thập tang vật tại hiện trường thì bố và chị của Gash đến. Họ nói rằng Gash báo cho họ biết là đã sinh một bé trai, đặt tên là Johnny.
Khi xem xét cuộc sống ảo của Gash, người ta có thể nhận thấy ả bị ám ảnh về việc có con, và cả việc tìm kiếm một người bạn đời. Trong một tâm sự được đăng trên mạng, Gash nói rằng ả bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang và đang trong quá trình uống thuốc điều trị. Sau khi tắt kinh 2 tuần, nghĩ rằng đã thụ thai, ả mua dụng cụ thử thai tại nhà và được kết quả dương tính. Tuy nhiên, sau khi đến bác sĩ phụ khoa để có kết quả chắc chắn, Gash lại nhận được kết quả âm tính. Điều này làm ả vô cùng thất vọng và cho rằng có thể mình đã bị sẩy thai.
Các điều tra viên cũng tìm thấy một số mẫu quảng cáo Gash đăng trên các mạng tìm bạn bốn phương.
Về phía Amanda, trước khi tai nạn xảy ra, cô cũng có tài khoản trên MySpace và thường xuyên tâm sự về việc mang thai của mình.
Trong lúc thẩm vấn, Betts đã thừa nhận tội ác của ả và Gash, rằng cả 2 đã lên kế hoạch bắt cóc Amanda để cho Gash cướp đứa bé từ tử cung của người mẹ. Betts nói rằng dự định của Gash là để Amanda chết tại đó.
Gash bị kết tội bắt cóc và hành hung, với mức tiền bảo lãnh lên đến 750 ngàn đô; Betts bị cáo buộc tội bắt cóc với mức bảo lãnh 500 ngàn đô.
Tháng 8, 2007 Amanda đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.
Vụ án này một lần nữa đã dấy lên hồi chuông cảnh báo mọi người hãy thận trọng với các thông tin cá nhân mà mình đưa lên mạng cũng như các mối quan hệ và các cuộc gặp gỡ xuất phát từ thế giới ảo, bởi ở đó luôn luôn có những kẻ thủ ác rình rập chờ cơ hội tấn công.
Đỗ Quyên (Theo Discovery)