Chỉ còn chưa đầy 10 vòng đấu nữa là Premiership 2009/10 sẽ khép lại. Cho đến lúc này, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì ngoại trừ suất xuống hạng của Portsmouth. Cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn đang hấp dẫn và quyết liệt hơn khi nào hết khi cả Man United, Arsenal và Chelsea đều chưa có dấu hiệu hụt hơi.
Tâm điểm của vòng 31 là cuộc đối đầu giữa 2 mầu áo Đỏ khét tiếng: Man United tiếp Liverpool trên sân Old Trafford. Thế nhưng, với việc Liverpool đã hết hy vọng vô địch, sức nóng đã phần nào đã giảm đi. Tuy nhiên, đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Man United bởi Liverpool cần điểm để vào Top 4. Chắc chắn mọi người cũng muốn xem Arsenal và Chelsea sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào.
Arsenal sẽ phải đối mặt với người láng giềng West Ham. Đang trong quá trình vật lộn để trụ hạng, West Ham là một đối thủ chẳng dễ chịu chút nào. Arsenal có lối chơi hay, nhuần nhuyễn, sắc sảo, nhưng sự cục mịch và lối đá rát của West Ham có thể sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn. Hơn thế nữa, khả năng Fabregas có thể không thi đấu sẽ khiến Pháo thủ gặp nhiều khó khăn hơn.
Arsenal (áo sẫm) phải thắng mới có hy vọng vượt lên - Ảnh: AFP
Chelsea chỉ phải đến làm khách trên sân của Blackburn, đội bóng đã sa sút nhiều ở mùa giải này và không còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Vấn đề của Chelsea chỉ nằm ở chính họ. Thất bại trước Inter và bị loại khỏi Champions League chắc chắn là một cú sốc lớn với họ. Vấn đề tinh thần sa sút, cộng thêm việc chơi mờ nhạt trên sân khách ở mùa này khiến thầy trò HLV Carlo Ancelotti không thật sự được đánh giá cao.
Aston Villa vẫn tiếp tục nuôi tham vọng được dự Europa League và họ có cơ hội để thực hiện điều đó khi tiếp đội bóng yếu Wolves ở vòng đấu này. Với khả năng Man City khó giành được thắng lợi khi phải làm khách trên sân của Fulham và Liverpool phải căng sức ở Old Trafford, nếu thắng, Aston Villa sẽ có rất nhiều cơ hội đạt được mục tiêu đã đề ra. Còn ở nhóm cuối, Hull City sẽ phải tìm cách thoát thân khi đối mặt với đội cuối bảng Portsmouth. Nhưng với đà bết bát như hiện tại, cùng sự sa sút về tinh thần, sẽ rất khó để họ làm được điều đó trước một Portsmouth chẳng còn gì để mất. Burnley cũng chỉ phải gặp Wigan, một đội bóng cũng đang sa sút. Họ cũng phải gắng sức giành chiến thắng để có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Thống kê:
1 - Đây sẽ là trận đầu tiên của HLV Iain Dowie trên cương vị là HLV của Hull City (vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm chính thức). Đây cũng là lần đầu tiên ông dẫn dắt một CLB của Premiership kể từ sau khi rời Crystal Palace năm 2006.
28,6 - Tỉ lệ trận thắng của West Ham dưới thời HLV Gianfranco Zola chỉ là 28,6%. Đó là thành tích kém nhất so với những HLV tiền nhiệm của The Hammers và điều này đang khiến các CĐV lo lắng.
Chân sút hàng đầu
25 bàn: Rooney (Man Utd)
21 bàn: Drogba (Chelsea)
18 bàn: Bent (Sunderland)
17 bàn: Defoe (Tottenham)