Người đứng lớp bị học sinh bắt lỗi chính tả
Các phụ huynh học sinh lớp 4/10, Trường Tiểu học dân lập Quốc tế Á Châu (số 4 Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM), đã quá ngạc nhiên lẫn thất vọng về việc nhà trường chọn giám thị đứng lớp thay cho giáo viên chủ nhiệm gần nửa tháng qua.
Phụ huynh đã phản ánh rất nhiều lần với cô Đ.T.H. - khối trưởng khối 4 -5, nhưng mọi chuyện không hề thay đổi.
Chị T.P.V. - đại diện phụ huynh lớp 4/10 cho biết, năm học 2009 – 2010, nhà trường phân công cô giáo H. làm chủ nhiệm. Chương trình lớp 4 (lớp kiến thức bản lề và cơ bản của cả chương trình tiểu học), mà cô H. chưa có kinh nghiệm nên rất khó khăn trong việc quản lý lớp.
"Con em chúng tôi luôn trong tình trạng phải học bù bài vào buổi trưa, giờ nghỉ, tình hình học tập, sinh hoạt của các cháu ở trường lộn xộn, chưa được cải thiện thì cô H. đã nghỉ dạy và không hẹn ngày quay lại lớp nên nhà trường bố trí cô giám thị vào… đứng lớp thay.
Do là giám thị, không có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đứng lớp nên bài học trong tuần qua của con chúng tôi bị bỏ qua, thậm chí là giải bài toán sai mà “bị” học sinh phát hiện ra lỗi, cô giám thị cả phát âm lẫn viết cũng bị…sai chính tả" - chị V. nói.
Học tiếng Anh kiểu... chạy lòng vòng
Tại trường, một lớp có 21 học sinh nhưng sáng học chung một chương trình lớp 4, chiều thì “di tản” ra nhiều lớp khác nhau để học “chạy” tiếng Anh từ lớp 2 đến lớp 4.
Các em học yếu tiếng Anh, phải xuống các lớp nhỏ hơn như lớp 2, lớp 3 học. 7 em học sinh khác lại lên học “ké” các anh chị lớp 5. Kết quả, các em học lớp 5 bị các anh chị chọc ghẹo, còn mấy bạn xuống lớp nhỏ hơn có cảm giác “mình học dốt quá” nên phải học với lớp bé.
Chị T.H, phụ huynh của bé B.P bức xúc: "Như tất cả các phụ huynh có con em theo học ở trường, chúng tôi cũng tham gia nghĩa vụ đầy đủ, và thực hiện mọi quy định của nhà trường. Vậy tại sao quyền được học tập của con em chúng tôi không được đảm bảo?".
Nhiều phụ huynh băn khoăn: “Liệu có phải do nhà trường mở quá nhiều chi nhánh, trong khi không có đủ đội ngũ giáo viên đứng lớp nên mới có chuyện giám thị vào đứng lớp".
Chiều ngày 10/11, bà Đinh Thị Hoàng Yến, Trợ lý hiệu trưởng được hiệu trưởng ủy quyền giải quyết khiếu nại của phụ huynh khẳng định rằng: “Đó là phương pháp giáo dục của nhà trường, nhà trường muốn học sinh tự tin và hòa nhập trong mọi hoàn cảnh nên mới xáo trộn học nhiều lớp như vậy”!?
Phụ huynh thắc mắc tại sao không đảo lộn trong cùng một khối 4 mà đổi lung tung nhiều lớp 2, lớp 3 rồi cả lớp 5, làm ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ….Và khi trẻ học hết lớp 5 lên lớp 6, các cháu cứ học chạy như thế này sẽ ra sao?
Bà Hoàng Yến hứa sẽ xem xét lại chuyện này, vì thật ra nhà trường cũng chưa....nghĩ đến.
Việc để giám thị vào đứng thay giáo viên chủ nhiệm và không dạy kịp chương trình khiến các cháu vào lớp chỉ có chép là chép, học bù, học chạy cả bữa trưa, giờ nghỉ, giờ ăn xế cũng bị... cắt và làm cho tâm lý các cháu luôn bị áp lực mệt mỏi khi tan học về nhà.
Giám thị đứng lớp được vì có kinh nghiệm
Ngay từ những tháng đầu tiên của năm học, khi cô chủ nhiệm H. còn đứng lớp, học sinh lớp 4/10 cũng luôn trong tình trạng phải học bù bài vào buổi trưa, giờ nghỉ. Với những cháu chạy lớp học tiếng Anh, việc thiếu bài ở tại lớp cũng như thiếu bài học tiếng Anh là thường xuyên – do lịch học và lịch thi của các khối lớp là khác nhau.
Bà Hoàng Yến đã xin lỗi phụ huynh về việc giáo viên chưa truyền hết kiến thức cho học sinh. Bên cạnh đó, bà Hoàng Yến cho rằng, việc sắp xếp giám thị vào đứng lớp không có gì gọi là sai cả!
Theo bà Yến, giám thị khi tuyển dụng vào trường đã tốt nghiệp “sư phạm” nhưng do qua các vòng sơ tuyển về ngoại hình, phong cách , ngôn từ... có đạt mới được đứng lớp còn không làm giám thị.
Cô giám thị này đã theo khối lớp 4 này 1 năm nay nên...có thể đứng lớp được. Bên cạnh đó, nhà trường và cô khối trưởng luôn theo sát để nắm bắt tình hình (?).
Nhưng thực tế, phụ huynh phản ánh, khi cô H. còn làm chủ nghiệm, học sinh ghi trong sổ báo bài còn bị "nhầm" môn thi mà cô cũng không phát hiện ra mà cũng ký vào, kết quả là phụ huynh ôn nhầm môn thi cho con và điểm số miễn bàn.
Bùi Hương